Thứ ba, 13/3/2018, 10h40

02h45 ngày 14/3, sân Old Trafford, Man Utd - Sevilla: Thành trì quá lớn

Old Trafford đang là thành trì quá lớn để vượt qua với các đối thủ của Man Utd lúc này.
Kể từ đầu mùa giải, Man Utd đã chơi tổng cộng 20 trận trên sân nhà Old Trafford. Họ chỉ thua duy nhất 1 trận trước Man City, hòa 2 trận khác và thắng đến 17 trận. Trong 2 trận gần nhất, Quỷ đỏ lần lượt hạ gục 2 đối thủ rất mạnh là Chelsea và Liverpool. Riêng ở Champions League, Man Utd toàn thắng cả 3 trận sân nhà ở vòng bảng.
Đó chính là cơ sở thúc đẩy Mourinho chơi phòng ngự tiêu cực trên sân Sevilla. Với nhiều người, kết quả hòa 0-0 tại sân khách chứa đựng nhiều bất lợi hơn thuận lợi. Lý do ở trận lượt về trên sân nhà, Quỷ đỏ sẽ phải ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ nếu thủng lưới. Kết quả hòa có bàn thắng sẽ khiến họ bị loại.
Tuy nhiên, Mourinho không nghĩ đó là bất lợi vì ông tin vào sức mạnh của Man Utd tại Old Trafford. Rõ ràng so với những Chelsea, Liverpool hay xa hơn là Tottenham, Sevilla yếu hơn rất nhiều. Đội bóng xứ Andalusia lúc này đang đứng thứ 5 ở La Liga nhưng đã bị top 4 bỏ xa. Nói cách khác, chất lượng đội hình của Sevilla lúc này không đủ để dự giải đấu hàng đầu châu Âu.
Có thể đó là cách nói khá phiến diện, đặc biệt khi Sevilla thi đấu vượt trội Man Utd ở trận lượt đi. Tuy vậy, việc Sevilla không thể ghi bàn trong bối cảnh đối thủ phòng ngự bị động cũng cho thấy vấn đề của họ dưới thời Montella. Theo các chuyên gia, Sevilla vẫn là đội bóng khá mạnh, nhưng tâm lý quá thất thường và dễ sụp đổ.
Thực vậy, xen giữa các trận đấu ấn tượng, Sevilla vẫn có những trận thua thảm như 3-5 trước Betis, 1-5 trước Eibar và mới nhất là 2-5 trước Atletico Madrid. Có 1 điểm chung trong các trận thua này là Sevilla luôn thủng lưới liên tiếp 2, 3 bàn trong khoảng thời gian ngắn. Cá biệt trước Atletico, họ thua 4 bàn chỉ từ phút 29 đến phút 65.
Montella là HLV người Italia nhưng xuất thân là tiền đạo và chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu phòng ngự. Chuyến đi đến Old Trafford vì thế lành ít dữ nhiều với Sevilla. Họ không thể tử thủ vì đó không phải sở trường của HLV. Nhưng tấn công thì nguy hiểm hơn, bởi lẽ M.U ở sân nhà sẽ không nằm yên chịu đòn.
Ngược lại, M.U đang có rất nhiều tự tin và sẽ tấn công ngay từ phút đầu tiên để kết liễu đối thủ. Với kết quả hòa 0-0 ở lượt đi, họ buộc phải thắng trận này để đi tiếp. Và trong tình thế đó, Quỷ đỏ tất nhiên muốn tạo ra cách biệt an toàn từ 2 đến 3 bàn để dập tắt hoàn toàn chiến ý của Sevilla. Với phong độ đang lên của Sanchez, Lukaku, Mata, Lingard và cả Rashford, M.U đủ sức làm được điều này ngay cả khi Pogba không kịp trở lại.
LỰC LƯỢNG
Man Utd: Khả năng ra sân của Paul Pogba còn bỏ ngỏ. Marcos Rojo, Ander Herrera, Daley Blind và Phil Jones vắng mặt vì chấn thương.
Sevilla: Jesus Navas vắng mặt vì chấn thương.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Trận lượt đi hòa 0-0 là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau ở Champions League.
- Man Utd đang có 5 trận bất bại liên tiếp, thắng 4, hòa 1.
- 5 trận gần nhất Sevilla thắng 2, hòa 1, thua 2.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: M.U thắng 3-1 
Tiểu Phi (theo bongdaso)