Chủ nhật, 19/6/2011, 06h06

10 năm dẫn bạn đến trường

 Đôi bạn Võ Xuân Lĩnh và Nguyễn Văn Chung, học sinh Trường THPT thị trấn Kỳ Anh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được thầy cô, bạn bè biết đến không chỉ vì chăm ngoan, học giỏi, mà còn là một đôi bạn lý tưởng. Suốt 10 năm qua, Lĩnh luôn là đôi chân, đôi mắt của Chung mỗi khi đến trường…
10 năm làm đôi mắt cho bạn
Nhà Lĩnh ở thôn 3 còn nhà chung ở thôn 4 của xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cách nhau gần 2km nhưng hai bạn chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Chung bị khiếm thị bẩm sinh. Sau khi học xong lớp dạy chữ cho người khiếm thị do Hội Người mù huyện Kỳ Anh tổ chức, Chung được chuyển vào học lớp 2 Trường Tiểu học xã Kỳ Thư và học cùng lớp với Lĩnh. Kể từ đây, hai cậu bé thân nhau như hình với bóng. Ngày ấy, bố mẹ Chung bận đi làm xa không thể đưa đón con đến lớp. Thấy bạn mình bị khiếm thị, phải lần tìm đường về nhà cực khổ, nhiều hôm rơi tõm xuống ruộng lúa, bùn đất lấm lem từ đầu đến chân, sách vở ướt hết, cậu bé Võ Xuân Lĩnh đã tình nguyện dẫn Chung đi về mỗi ngày. “Hồi đó, lớp em không ai chơi với Chung cả. Cậu ấy lầm lũi một mình đi về như cái bóng, bởi ai cũng bảo: “Không thích chơi với thằng Chung mù!” - Lĩnh tâm sự.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, Lĩnh (bên trái) đều đến đưa Chung đi học

 Hằng ngày đến lớp, Lĩnh luôn đi sớm hơn để đến nhà Chung dẫn bạn cùng đi học. Nhiều hôm thấy con lặn lội đường xa đến lớp, bố mẹ Lĩnh định thay phiên nhau chở con đi học, nhưng cậu bé nhất định từ chối: “Con tự đi được. Với lại, con còn đến nhà Chung để dẫn bạn ấy cùng đi”. Thấy con mình có tấm lòng yêu thương, đùm bọc bạn bè, bố mẹ Lĩnh rất vui. Khi nào có điều kiện thì bố hoặc mẹ Lĩnh dùng xe chở cả hai cậu bé đến trường.
Cứ thế ngày qua ngày, hai cậu bé tay trong tay dắt díu nhau đội nắng, đội mưa đến trường. Ngày nắng thì mồ hôi nhễ nhại, da đen sạm, còn ngày mưa, hai cậu bé che cùng chiếc áo mưa, xắn quần mang cặp băng qua cả đoạn đường dài với bùn đất lầy lội để đến lớp. Nhiều hôm dò dẫm vào được lớp thì cả hai đều ướt sũng, sách vở lấm lem, nhưng chưa bao giờ Lĩnh bỏ cuộc và để Chung đi một mình. Dù khó khăn, mưa gió hay những ngày ốm đau, Lĩnh vẫn lặn lội cuốc bộ đến nhà Chung để dắt bạn cùng đi học.
Bước vào THPT, đường tới trường dài gần 6km, trên chiếc xe đạp cũ, Lĩnh vẫn tận tụy đưa đón Chung. Mặc dù Chung học ở lớp chuyên văn, Lĩnh thi vào lớp chuyên toán, nhiều hôm lịch học không trùng nhau, người học sáng, người học chiều, lại học thêm liên tục, nhưng Lĩnh vẫn sắp xếp thời gian để chở Chung tới trường, tối đến lại lên trường chở Chung về nhà. “Vì gia đình Chung nghèo, bố mẹ lại thường xuyên đau yếu, những hôm khỏe thì đi làm xa để kiếm tiền nuôi ba anh em Chung ăn học nên ít có điều kiện chăm sóc anh em Chung. Bởi thế, em càng không thể bỏ mặc bạn ấy được” - Lĩnh nói.
Với bà Lê Thị Lành, mẹ của Chung thì Lĩnh giống như một người con trong nhà vậy. Bà bảo: “Chúng tôi rất tự hào và hạnh phúc vì Chung may mắn có được người bạn tốt như Lĩnh. Nếu không có Lĩnh, chẳng biết tương lai của Chung sẽ ra sao”.
Đôi bạn cùng tiến
Vượt qua muôn vàn khó khăn, đôi bạn Chung và Lĩnh luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Suốt 12 năm học Chung và Lĩnh đều đạt thành tích học sinh giỏi xuất sắc. Những năm còn là học sinh tiểu học và THCS, các em đều đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, riêng Chung còn đạt giải nhất môn hóa học toàn huyện năm lớp 9.
Lên THPT, vì bị khiếm thị không thể vẽ được hình không gian, hình học… nên Chung quyết định thi vào học lớp văn. Hằng ngày, sau giờ học, Chung và Lĩnh lại về nhà kèm cặp, bảo ban nhau học bài. Trong những năm THPT, Lĩnh hai lần đạt giải khuyến khích môn sinh học cấp tỉnh, còn Chung đạt giải ba và giải nhì cấp tỉnh môn lịch sử.
Kể về tình bạn cao quý của Lĩnh và Chung, thầy Phạm Hồng Phong, giáo viên Trường THPT thị trấn Kỳ Anh, Bí thư Đoàn trường xúc động nói: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình của hai em rất khó khăn và thuộc vào diện nghèo, nhưng tình bạn của Lĩnh và Chung thật đáng trân trọng. Hai em là tấm gương sáng cho các bạn cùng trang lứa noi theo. Hằng ngày, giữa cái nắng chang chang của mùa hè hay những lúc trời mưa gió lạnh buốt, hình ảnh của Lĩnh và Chung khoác tay nhau đi giữa sân trường, giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống và học tập khiến thầy trò chúng tôi rất xúc động và cảm phục”.
Năm học lớp 12 đã kết thúc, cả Lĩnh và Chung đều quyết định nộp hồ sơ thi vào Đại học Huế để được tiếp tục sát cánh bên nhau trên chặng đường mới.
May mắn có được người bạn tốt như Lĩnh, Chung xúc động nói: “Lĩnh không chỉ là người bạn mà còn là người anh, luôn kèm cặp, bảo ban và động viên em những lúc khó khăn nhất. Em có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ có Lĩnh. Sắp tới thi đại học, chúng em sẽ tiếp tục cố gắng để mai này có thể đền đáp công ơn thầy cô, cha mẹ và bạn bè đã sát cánh bên chúng em suốt thời gian qua”.
Theo QĐND