Thứ bảy, 27/1/2018, 09h25

15h00 ngày 27/1, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Lịch sử là đây!

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, và giải U23 châu Á đang đi đến hồi kết. Tuy nhiên, chúng ta có thể lựa chọn một cái kết có hậu cho riêng mình, trong trận chiến cuối cùng giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan.
Bước vào giải đấu này, U23 Việt Nam là đội bóng yếu nhất bảng D. Thậm chí là yếu nhất giải U23 châu Á, có chăng chỉ hơn được U23 Malaysia. Các chuyên gia cho rằng mục tiêu của các cầu thủ là cố gắng giành 1 điểm là đã tốt lắm rồi. Nhưng HLV Park Hang Seo lại nghĩ khác. Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định U23 Việt Nam sẽ tạo nên điều đặc biệt ở giải đấu lần này. Kết quả: Chúng ta đã hiên ngang tiến vào trận chung kết, bỏ lại dưới chân tất cả những đội bóng được đánh giá cao hơn.
Với may mắn và bản lĩnh, U23 Việt Nam đã không ít lần băng qua cái chết. Có thể kể đến những tình huống cực kỳ nguy hiểm tại vòng bảng gặp U23 Australia (bóng chạm xà) và U23 Syria (Đình Trọng phá bóng trước vạch vôi). Tiếp đó tại vòng knock-out, thầy trò Park Hang Seo lần lượt bị U23 Iraq dẫn trước 2-1 trong hiệp phụ, rồi bị U23 Qatar 2 lần vươn lên. Nhưng rồi, những cái tên như Văn Đức, Đức Chinh, Quang Hải vẫn tìm lại đường sống cho đội nhà trong cơn thập tử nhất sinh. Tất cả những điều đó nói lên “khả năng sinh tồn” cực lớn của các cầu thủ.
Với phần lớn những cầu thủ đã đi qua thất bại ở SEA Games 29, trong tay HLV Park Hang Seo lại bất ngờ trở thành một trong 2 đội tuyển U23 mạnh nhất châu Á. “Các cầu thủ không tin rằng họ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái” – Ông thầy ngoại của Việt Nam nói như vậy. Và thực tế đã chỉ ra, Quang Hải và các đồng đội đang phá vỡ mọi giới hạn, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, và đã thể hiện vượt xa mọi sự kỳ vọng viển vông nhất.
U23 Việt Nam đang vượt qua mọi giới hạn
Trong những ngày dự giải, thời tiết tại Trung Quốc từ “khá lạnh” chuyển sang “rất lạnh”, nhưng bằng một nguồn sức mạnh nào đó khó có thể giải thích, U23 Việt Nam vẫn vượt qua tất cả. Trong cái rét thấu xương dưới 0 độ C, các cầu thủ chơi như bình thường đã là giỏi lắm rồi. Ấy thế mà từng người, từng người một đang thi đấu như những chiến binh, vượt qua sức chịu đựng thông thường để cống hiến hết trận này đến trận khác, chơi trọn vẹn cả 90 phút, thậm chí 120 phút và vẫn thi đấu sòng phẳng với mọi đối thủ.
Chưa hết, nguồn sức mạnh tinh thần – thứ vốn bị cho là điểm yếu khiến các cầu thủ chưa bao giờ thể hiện được toàn bộ những phẩm chất của mình, nay đã được phát huy đáng kể. Chỉ có tinh thần, U23 Việt Nam mới kiên trì vượt qua vòng bảng. Chỉ có bản lĩnh, các học trò của Park Hang Seo mới bước qua vòng knock-out 2 lần trên chấm phạt đền. Tinh thần thi đấu rực lửa của các cầu thủ đã đốt cháy giá băng nơi đất khách, còn bản lĩnh của họ đã đè bẹp mọi áp lực để tiến đến trận đấu cuối cùng này. Lịch sử là đây, chứ còn đâu nữa?.
U23 Uzbekistan là đối thủ mạnh nhất của chúng ta ở giải đấu này
Trên con đường đến đích, luôn có những chướng ngại vật với độ khó lớn dần. Và trước ngưỡng cửa thiên đường, luôn có một đối thủ mạnh nhất đứng chắn ở đó. Trong trận chung kết U23 châu Á này, đoàn quân của Park Hang Seo cũng phải gặp một địch thủ đáng gờm như vậy – U23 Uzbekistan. Và cũng giống như những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện, đội bóng Trung Á đã trưởng thành qua từng trận đấu. Sau thất bại trước Qatar ở trận đầu tiên, họ toàn thắng 4 trận còn lại để cuối cùng, giáp mặt với U23 Việt Nam trong trận đấu quan trọng nhất giải.
Nếu phải nói gì đó về thầy trò HLV Ravshan Khaydarov, thì đó là đối thủ mạnh nhất mà U23 Việt Nam chạm trán ở giải đấu này. Cũng bị đánh giá thấp hơn khi lọt vào tứ kết, nhưng U23 Uzbekistan đã lần lượt đè bẹp những đồng nghiệp đến từ Nhật Bản (4-0) và Hàn Quốc (4-0) để lọt vào chung kết. Khả năng tấn công của đội bóng này là cực kỳ đa dạng, từ sút xa, bóng ngắn, bóng dài đến lối chơi đồng đội, và được HLV Park Hang Seo đánh giá là “gần như hoàn hảo”. 
U23 Việt Nam và trận chiến cuối cùng
Trong đó, cầu thủ số 8 Yakhshiboev có thể chiến thắng mọi đối thủ trong cuộc đấu 1-1. Đây sẽ là một đội bóng với lối chơi đầy biến ảo, hoàn toàn khác biệt những gì mà U23 Việt Nam từng chạm trán. Nhưng phải nói lại, U23 Uzbekistan cũng chưa từng gặp đội bóng nào như U23 Việt Nam. Thất bại ở giải giao hữu M150 hơn 1 tháng trước đã lùi về quá khứ, và các cầu thủ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Uzbekistan mạnh hơn, đó là điều chắc chắn, nhưng trong hành trình đi đến trận đấu cuối cùng của chúng ta, đội bóng nào chẳng mạnh hơn Việt Nam? Nhưng chúng ta vẫn vượt qua đó thôi.
Niềm tin và hy vọng, luôn đi kèm những áp lực cùng kỳ vọng. Nhưng mong các cầu thủ U23 Việt Nam không coi đó là sức ép, mà cần lấy đó làm động lực, để “đánh” một trận khó khăn nhất sự nghiệp. Các em không cần phải gồng gánh ước mơ của toàn bộ người dân Việt Nam, không phải vậy, các em chỉ cần thể hiện toàn bộ những phẩm chất tốt nhất của mình để không phải nuối tiếc bất cứ điều gì. Vì “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”, hãy chiến đấu hết sức và hoàn thành tâm nguyện của cá nhân mình, không phải vì ai khác. Hãy thi đấu thật thoải mái, vì hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang đứng sau ủng hộ các em!
Thông tin bên lề
- U23 Việt Nam đã ghi được 7 bàn thắng và 7 bàn thua, con số này của U23 Uzbekistan là 10 và 2.
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam là Quang Hải (4 bàn), còn bên kia chiến tuyến là tiền vệ Jasurbek Yakhshiboev (3 bàn).
- Theo thống kê từ transfermarkt, giá trị đội hình của U23 Uzbekistan (6 triệu euro) gấp 80 lần U23 Việt Nam (75 nghìn euro).
- Cầm còi trong trận đấu này là trọng tài Ma Ning người Trung Quốc, sinh năm 1979. Ông đã nhận chứng chỉ FIFA vào năm 2011.
- Dự kiến trong ngày hôm nay, tuyết sẽ rơi tại thành phố Thường Châu, địa điểm diễn ra trận chung kết. Nhiệt độ thành phố rơi vào khoảng 0-3 độ C.
Tình hình lực lượng
Công Phượng chỉ thi đấu 45 phút trong trận bán kết với U23 Qatar vì bị nghi ngờ dính chấn thương và phong độ không đảm bảo. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn trước thềm trận đấu này, số 10 đã khẳng định anh chỉ gặp chút vấn đề về thể lực, không gặp chấn thương và sẵn sàng xung trận.
Đoàn Văn Hậu rách cơ đùi và chắc chắn không thể thi đấu. Trong khi đó, Duy Mạnh và Đức Huy cũng gặp vấn đề ở trận bán kết vừa qua, nhưng không nghiêm trọng và có thể tham dự trận chung kết.
Đội hình dự kiến
U23 Việt Nam (5-4-1):
Tiến Dũng
Xuân Mạnh – Đình Trọng – Tiến Dũng – Duy Mạnh – Văn Thanh
Quang Hải – Xuân Trường – Đức Huy – Văn Đức
Công Phượng
 
U23 Uzbekistan (4-2-3-1):
Ergashev
Otakhonov – Ashurmatov – Tursunov – Komilov
Ganiev – Khamrobekov
Yakhshiboev – Sidikov – Khamdanov
Urinboev
Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: 1-0
Nguyệt Anh (theo bongda24h)