Thứ ba, 20/12/2016, 09h06

18h00 20/12, U21 HAGL vs U21 Thái Lan: Thước đo tham vọng

Trận U21 HAGL vs U21 Thái Lan hôm nay không đơn thuần là một trận giao hữu, nó hoàn toàn có thể là thước đo cho tham vọng giành vàng tại SEA Games 29 sắp tới.
Với tất cả NHM bóng đá Việt Nam lúc này, không có gì quý hơn tấm HCV SEA Games 29 vào tháng 8 năm sau tại Malaysia. Sau thất bại tại AFF Cup 2016 thì giấc mơ một lần lên ngôi tại sân chơi này càng trở nên lớn hơn. Gần 60 năm không vô địch SEA Games là một quãng thời gian quá dài với những CĐV áo đỏ. Nhất là ở sân chơi Đông Nam Á vốn luôn bị coi là “ao làng”. Dù Thái Lan vẫn đang là kẻ thống trị nhưng chẳng phải là đối thủ bất khả chiếm bại ở các giải đấu trẻ (Malaysia lên ngôi tại SEA Games 2009, 2011). Điều đó cho thấy ở lứa tuổi U khoảng cách các đội không quá lớn nên tham vọng giành vàng của BĐVN cũng không phải là điều gì đó quá xa vời.
Hôm nay, chúng ta sẽ có một “bài test” vô cùng quan trọng cho SEA Games 29, đó là trận đấu giữa U21 HAGL vs U21 Thái Lan. Như đã biết, đội bóng phố Núi sẽ là nòng cốt ở đội U22 Việt Nam vào năm sau. Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ là đầu tàu vào năm sau. Ngoài ra, những Hồng Duy, Đông Triều, Thanh Tùng, Văn Sơn, Minh Vương chắc chắn sẽ là thành phần quan trọng trong đấu pháp của HLV Hữu Thắng. Ngoại trừ tiền vệ người Thái Bình đang chấn thương những người còn lại sẽ có dịp đối đầu với đại kình địch xứ chùa vàng vào tối nay.
Các thành viên của ĐTQG vừa mới tập trung cùng các đồng đội được vài ngày sau AFF Cup 2016. Những cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng đã ra nước ngoài thi đấu được 1 năm. Tuy vậy thì không nhiều người nghi ngờ sự ăn ý trong lối chơi của U21 HAGL. Bởi các cầu thủ có cùng một phong cách thi đấu và đã có 8 năm ăn tập cùng nhau. Thiếu Tuấn Anh vì chấn thương, Hồng Duy chưa chắc ra sân vì vấn đề sức khỏe nhưng về cơ bản bộ khung U19 Việt Nam năm 2014 vẫn còn đó. Thậm chí những Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng đã bước lên tầm ĐTQG.
U21 HAGL là nhà vô địch giải U21 Quốc tế 2 năm liên tiếp. Năm nay vẫn lứa cầu thủ đó đã đi vào độ chín nên được đánh giá là mạnh hơn hẳn phần còn lại. Thậm chí một số chuyên gia cho rằng việc gọi những tuyển thủ Quốc gia về đá giải lần này là không cần thiết. Tuy nhiên nếu cho rằng thầy trò HLV Graechen sẽ dễ dàng lên ngôi vô địch thì đã nhầm. Nhất là sau khi chứng kiến sức mạnh của U21 Thái Lan ở ngày ra quân. Đội bóng xứ chùa vàng dù thiếu 4 trụ cột nhưng về cơ bản đây chính là bộ khung của U22 Thái Lan tại SEA Games 29 vào năm sau.
U21 Thái Lan được hứa hẹn là đối thủ khó chơi cho U21 HAGL
Ở trận trước, U21 Thái Lan đã hủy diệt U18 Gangwon tới 6-2 dù chỉ chưa bung hết sức mạnh. Đương nhiên đại diện Hàn Quốc không mạnh nhưng với thể hình và tư duy chơi bóng hiện đại, để vượt qua được họ thì phải có thực lực thật sự. Thầy trò HLV Sritharo đã chứng minh sức mạnh đáng gờm của mình với 4 bàn thắng chỉ trong 20 phút đầu. Lối chơi nhanh đến chóng mặt, ít chạm, chuẩn xác cao là điều ai cũng thấy ở đội bóng này. Vì thế không dễ cho bất cứ đội bóng nào của Việt Nam có thể đánh bại được một đối thủ như vậy, đương nhiên U21 HAGL không phải ngoại lệ.
Hàng thủ vốn không được đánh giá cao của đội bóng phố Núi sẽ đứng trước báo động đỏ với sức tấn công của U21 Thái Lan. Cặp song sát Samphaodi, Sombatyotha có thể hình và tốc độ rất tốt. Bất cứ hậu vệ nào của U21 HAGL đều bị đánh giá thấp hơn các tiền đạo này trong các pha tranh chấp tay đôi. Ở 2 cánh, “Ronaldinho Thái Lan” Siripala rất lắt léo ở cánh trái, còn Haiprakhon thật sự đáng sợ bên cánh phải với 4 đường kiến tạo ở trận gặp U18 Gangwon. Tại khu vực giữa sân, Wongsakorn thi đấu như một chiến binh làm nhiệm vụ càn quét, còn Phitiwat thì rất điềm tĩnh trong việc tổ chức trận đấu cho U21 Thái Lan. Hàng thủ là bộ tứ vệ vừa to cao, vừa có kỹ năng cắt bóng tốt. Nói chung, các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng đã ra dáng một đội bóng mạnh như các đàn anh ở ĐTQG.
U21 HAGL hôm nay sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một đội bóng “xịn” của Thái Lan. Đó sẽ là bài kiểm tra không thể tốt hơn cho tham vọng giành vàng tại kỳ SEA Games 29 vào tháng 8 năm sau.
Đội hình dự kiến
U21 HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, A Hoàng, Văn Thanh, Thanh Tùng, Thanh Hậu, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng.
U21 Thái Lan: Songsangchan, Singmui, Leeaoh, Sombatyotha, Samphaodi, Siripala, Sanmahung, Phitiwat, Haiprakhon, Wongsakorn, Namvech.
Dự đoán: 2-2
Trần Đức (theo bongda24h)