Thứ bảy, 20/1/2018, 09h48

18h30 ngày 20/1, tứ kết U23 châu Á 2018, U23 Iraq - U23 Việt Nam: Viết tiếp cổ tích?

Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, thể hình và thể lực như U23 Iraq, liệu U23 Việt Nam có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình ở giải U23 châu Á 2018?
Theo cách chơi chữ hiện nay, niềm tin là khái niệm mơ hồ. Nó ám chỉ việc người ta không có quá nhiều thứ để trông đợi ngoài sự tin tưởng và làm hết mình. Nhưng ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã chứng minh rằng họ có thể tạo nên những điều đặc biệt với niềm tin và khát vọng chứng tỏ mình.
Cái đặc biệt của U23 Việt Nam không chỉ giới hạn ở những bàn thắng, những số điểm đầu tiên mà nó còn được cụ thể hóa bằng tấm vé vào tứ kết. Đấy đã là kì tích với bóng đá Việt Nam. NHM bóng đá nước nhà khó có thể kì vọng hơn thế, đặc biệt trong bối cảnh HLV Park Hang-Seo chưa có nhiều thời gian chuẩn bị.
Kể từ đầu giải tới nay, đã có khá nhiều bất ngờ xảy ra. U23 Việt Nam có đóng góp không nhỏ, khiến báo giới châu lục phải chú ý. Liệu 1 cơn địa chấn nữa có thể xảy ra ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra vào chiều tối nay?
Tất nhiên, trước một đối thủ mạnh như U23 Iraq, HLV Park Hang-Seo chẳng thể hứa hẹn điều gì. Ông chỉ biết truyền lửa vào các học trò, giúp họ tin tưởng rằng mọi đội bóng đều có điểm mạnh và yếu. Đấy là niềm tin của thầy Park. Về mặt tinh thần, như thế đã là đủ…
Còn về lối chơi, U23 Việt Nam dĩ nhiên không thể thay đổi cách chơi của mình trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội như U23 Iraq. Chúng ta buộc phải ra sân với sơ đồ thấp nhất có thể để hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ. Còn để tạo ra bất ngờ, nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố, trong đó có sự may mắn.
Ở trận hạ màn vòng bảng với U23 Syria, phải thừa nhận U23 Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của thần may mắn. Nhưng may mắn chỉ song hành với những đội bóng có chất lượng thực sự. Thầy trò Park Hang-Seo phải chứng tỏ được điều đó ở trận đấu chiều tối nay nếu muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích.
Đây là điều không dễ dàng bởi U23 Iraq được đánh giá cao hơn hẳn các đối thủ mà U23 Việt Nam đã chạm trán ở vòng đấu bảng. Nên nhớ, ở 2 VCK U23 châu Á trước đây, U23 Iraq đều đi tới vòng bán kết. Thậm chí vào năm 2013, họ đã lên ngôi vô địch. Còn ở giải đấu diễn ra cách đây 2 năm tại Qatar, họ chỉ thất bại ở bán kết trước U23 Nhật Bản, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch.
Ở vòng bảng U23 châu Á 2018, U23 Iraq thể hiện lối chơi rất đa dạng và bài bản trong tấn công. Họ từng đè bẹp U23 Malaysia với tỷ số 4-1 nên hoàn toàn có thể tạo ra chiến thắng tương tự trước U23 Việt Nam.
Khó cho U23 Việt Nam là các cầu thủ đã phải căng mình quá lớn cho 3 trận vòng bảng. Các vị trí tốt nhất đều đã được HLV Park Hang-Seo sử dụng triệt để. U23 Iraq thì khác! Với sức mạnh vượt trội, họ đã có nhiều thay đổi hợp lý trong 3 trận vòng bảng. Vì vậy, ở trận tứ kết chiều tối nay, đội bóng đến từ Tây Á có lợi thế hơn hẳn về thể lực.
Do thể lực bị suy giảm, U23 Việt Nam khó có thể duy trì lối chơi pressing, áp sát hiệu quả như các trận vòng bảng. Đây sẽ là thách thức lớn nhất với thầy trò Park Hang-Seo.
Phòng ngự - phản công là phương án tốt nhất để U23 Việt Nam có hy vọng tạo bất ngờ. Nhưng sẽ là mạo hiểm nếu HLV Park Hang-Seo để thế trận lọt hẳn vào tay U23 Iraq. Trong thế trận đó, sai lầm xuất hiện là điều tất yếu. Ít nhất, U23 Việt Nam phải thể hiện được rằng họ sẵn sàng tạo ra các miếng phản công "chết người", khiến đối thủ không thể đẩy đội hình quá cao.
Ở trận gặp U23 Syria, U23 Việt Nam chơi phản công khá tệ. Có cảm giác rằng đó là trận đấu mà các học trò của ông Park ra sân với suy nghĩ "chỉ cần cầm hòa", hoặc cũng có thể bởi thể lực không được duy trì ở mức tốt nhất. Nếu điều đó không được cải thiện ở trận tứ kết chiều tối nay, U23 Việt Nam khó có hy vọng tạo bất ngờ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: U23 Iraq thắng 2-0
Duy Hải (theo bongdaso)