Thứ ba, 13/10/2015, 08h56

19h 13/10, Việt Nam vs Thái Lan: Tôi thấy “sao vàng” trên cỏ xanh!

Truyền thông quốc tế gọi ĐT Việt Nam là “Golden Stars” và hôm nay những “ngôi sao vàng” của HLV Miura sẽ tiếp tục tung hoành trên mặt cỏ xanh mướt của sân Mỹ Đình trong trận cầu sinh tử Việt Nam vs Thái Lan.
Hôm nay, trang chủ FIFA đánh giá trận Việt Nam vs Thái Lan là trận cầu đinh của lượt đấu thứ 4 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Nguồn của Liên đoàn bóng đá thế giới có đoạn ghi rất trang trọng “Golden Stars gây choáng váng cầm hòa Iraq trên thế thắng và tiếp tục hướng tới 3 điểm trước Thái Lan”. Đó là một sự ghi nhận cho màn trình diễn xứng đáng được điểm 10 của thầy trò HLV Miura ở lượt đấu trước. Với tâm thế như vậy thì chẳng có lý do gì chúng ta lại không hướng tới 3 điểm trước đối thủ vừa sức hơn là Thái Lan. Trận đại chiến của Đông Nam Á vốn đã nóng nay còn đẩy lên mức cao trào hơn bao giờ hết. Gầy như đây mới chỉ là lần đầu 2 đội đối mặt ở 1 giải đấu tầm cỡ như vòng loại World Cup 2018, còn trước kia đều nằm trong khuôn khổ các giải đấu của khu vực. Trong trận lượt đi, thầy trò HLV Kiatisak đã chật vật giành chiến thắng tối thiểu khi Minh Châu bị thẻ đỏ và cặp trung vệ của ĐT Việt Nam là Tiến Thành và Huy Cường dính chấn thương. Nhưng hôm nay tại Mỹ Đình, có lẽ may mắn không còn đứng về phía đội bóng xứ chùa vàng nữa.
Thế nhưng như đã nói, tâm và thế trong lần tái ngộ vào tối nay tại Mỹ Đình đã hoàn toàn khác. Khi được trở về sân nhà, thầy trò HLV Miura sẽ như hổ mọc thêm cánh trong trận Việt Nam vs Thái Lan. Đừng quên rằng Mỹ Đình và trước kia là Hàng Đẫy chính là nơi chứng kiến nhiều thất bại nặng nề nhất bóng đá xứ chùa vàng trong khu vực Đông Nam Á. Quan trọng hơn, đội bóng áo đỏ đang ngày càng trưởng thành dưới sự dẫn dắt của HLV Miura. Trận hòa trên thế thắng trước ông lớn Iraq gần như là màn trình diễn hoàn hảo về cách đá phòng ngự phản công của ĐT Việt Nam. Nếu tiếp tục giữ được phong độ như cách đây 5 ngày thì chẳng có lý do gì chúng ta lại không thể khuất phục người Thái. Thực tế sau trận đấu với Iraq, thầy trò HLV Kiatisak tỏ rõ sự lo lắng mà việc họ liên tục tung đòn tâm lý chiến là minh chứng. Thế nhưng sự am hiểu quá rõ của Zico Thái với bóng đá Việt Nam lại đang gây tác dụng ngược lại. Vì liên tục tung ra đòn khích tướng tâm lý thì người ta đã tự nhìn ra sự thiếu tự tin như mọi khi của chiến lược gia 42 tuổi. Còn thầy trò HLV Miura thì vẫn hết sức bình thản, miệt mài tập luyện chờ ngày đón tiếp đối thủ.
DT Viet Nam quyet tam choi 1 tran de doi truoc nguoi Thai
ĐT Việt Nam quyết tâm chơi 1 trận để đời trước người Thái
Ngoài chiêu đánh tâm lý, đội bóng xứ chùa vàng còn khích tướng thầy trò HLV Miura đá tấn công trong trận Việt Nam vs Thái Lan. Thế nhưng chẳng ai dại nghe lời đài địch để từ bỏ sở trường của mình cả. Hôm nay, Công Vinh và các đồng đội tiếp tục chơi phòng ngự phản công để quyết giành được kết quả tốt nhất trước người Thái. Tất nhiên có thể đội hình sẽ được dâng cao hơn và có nhiều pha lên bóng hơn so với trận gặp Iraq nhưng cơ bản “Golden Stars vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc “an toàn là bạn” trước khung thành Nguyên Mạnh. Đội hình của ĐT Việt Nam cũng sẽ có sự thay đổi khi Xuân Thành bị treo giò và người thay thế là Mai Tiến Thành. Thành “rìu” vốn xuất thân từ vị trí trung vệ nên hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí mà người đồng đội ở Bình Dương để lại. Trên hàng công nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi khi Mạc Hồng Quân tỏ ra quá kém cỏi trong khâu dứt điểm. Trước hàng thủ Thái Lan thì có lẽ không cần sự tì đè của chân sút Việt kiều nữa. Thay vào đó tuổi trẻ, sự nhanh nhẹn và nhất là khả năng đột phá của Công Phượng nhiều khả năng sẽ được tin dùng bên cạnh đội trưởng Công Vinh.
Hôm nay sẽ là trận đấu chính thức cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2015. Cùng với sức nóng sau màn trình diễn ấn tượng trước Iraq thì nhiều khả năng Mỹ Đình sẽ không còn 1 chỗ trống. Với bất kỳ NHM bóng đá Việt Nam nào thì các cuộc đối đầu với đại kình địch Thái Lan luôn mang lại cảm giác khó tả. Và nếu giành chiến thắng thì đó sẽ là khoảnh khắc chẳng thể ngọt ngào hơn. Bản thân HLV Miura một người mới đến cũng thừa nhận đã âm thầm nghiên cứu kỹ lối chơi của đội bóng xứ chùa vàng trong hơn 1 năm qua bởi đơn giản Thái Lan là đối thủ lớn nhất ở mọi đấu trường của chúng ta. Nếu giành 3 điểm trước thầy trò HLV Kiatisak vào hôm nay cũng giúp ĐT Việt Nam có rất nhiều cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Với quá nhiều động lực lớn lao như thế, các chàng trai áo đỏ đang háo hức cống hiến cho NHM thêm 1 trận cầu để đời nữa trước người Thái. Họ sẽ ra sân với lá cờ đỏ sao vàng linh thiêng trên ngực, chiến đấu với niềm tự hào dân tộc để xứng đáng là những “Golden Stars” được vinh dự khoác áo ĐTQG thi đấu trên thảm cỏ xanh của sân Mỹ Đình.
Đội hình dự kiến
Việt Nam (4-4-2): Nguyên Mạnh - Thanh Hiền, Tiến Duy, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành - Duy Mạnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Trọng Hoàng - Công Phượng, Công Vinh.
Thái Lan (4-2-3-1): Kawin - Theerathon, Chutong, Suttinun, Narubadin - Sarach, Sanrawat - Kroekrit, Mongkol, Chanathip - Dangda.
Dự đoán: 2-0
Doãn Công (theo bongda24h)