Thứ tư, 23/8/2017, 09h37

1h45 ngày 24/8, Liverpool vs Hoffenheim: Kịch hay còn ở phía trước…

Dù đã thắng 2-1 ở lượt đi ngay trên đất Đức nhưng với một hàng thủ lỏng lẻo, chưa thể tin rằng Liverpool sẽ có màn tái ngộ dễ dàng trước Hoffenheim.
Hạ Hoffenheim 2-1 ngay trên sân khách ở lượt đi vòng play-off Champions League là kết quả đầy thuận lợi cho Liverpool. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, không thể nói đoàn quân của Jurgen Klopp đã chiến thắng một cách thuyết phục. Ngoại trừ bàn thắng ghi được, gần như Hoffenheim không thua kém ông lớn nước Anh ở mặt nào. Từ kiểm soát bóng cho tới những cơ hội tạo ra, họ đều từ nhỉnh hơn tới ngang ngửa Liverpool.
Thất bại 1-2 của Hoffenheim trước Liverpool tới từ sự non kém kinh nghiệm của những người chưa từng được hít thở bầu không khí Champions League. Rất nhiều cơ hội ngon ăn đã mở ra trước mắt đội bóng Đức nhưng họ cứ lần lượt bỏ lỡ. Hết Andrej Kramaric đá hỏng penalty lại tới Sandro Wagner đưa bóng trúng cột dọc khiến cho HLV mới 30 tuổi Julian Nagelsmann hết sức bực tức bên ngoài sân.
Hoffenheim bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Liverpool
Chỉ có may mắn mới giúp Liverpool rời Đức với chiến thắng và chính HLV Klopp cũng phải thừa nhận điều đó. Ông cũng không quên nhắc nhở các học trò rằng vẫn còn 90 phút tại sân Anfield ở phía trước và sự chủ quan có thể phải trả giá đắt. Thực tế chỉ ra Klopp chẳng có đủ cơ sở để tự tin rằng Liverpool của mình đã chắc mẩm ghi tên vào vòng bảng Champions League. Cả 3 trận đấu chính thức đã qua của mùa 2017/18 đều chỉ ra rằng The Kop dù thắng hay không cũng đều rất vất vả.
Đầu tiên, Liverpool bị Watford cuỗm mất 2 điểm trong những phút cuối (hòa 3-3). Kế đến, họ may mắn thắng Hoffenheim như đã nói và cuối tuần qua cũng chỉ thắng sát nút Crystal Palace 1-0. Có một điểm chung: Hàng phòng ngự của họ luôn khiến người hâm mộ lo ngay ngáy. Thực tế trong nhiều năm qua và đặc biệt dưới thời Klopp, phòng tuyến Liverpool chưa khi nào để lại sự yên tâm.
Liverpool còn nhiều điểm yếu ở hàng thủ
Klopp không có trong tay nhiều ngôi sao nơi hậu phương và buộc phải dùng những cái tên làng nhàng như Lovren, Klavan hay Matip… giống như mùa trước. Ông cũng không xây dựng được một hệ thống đủ mạnh để bất chấp nhân sự mình có trong tay. Tình trạng công làm, thủ phá của Liverpool cứ lặp đi lặp lại như một thói quen và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 
Klopp có đề nghị lãnh đạo tậu về những tên tuổi như trung vệ Virgil van Dijk và tiền vệ phòng ngự Naby Keita trong hè này nhưng tài chính rồi tiếng tăm của Liverpool chưa đủ thu hút họ. Khi mà người hâm mộ Lữ đoàn đỏ còn chưa hết vui mừng vì sự tỏa sáng của “bom tấn” Mohamed Salah thì lại bị sốc trước tin Philippe Coutinho đệ đơn xin được ra đi lên cấp trên. Từ khi gia nhập đầu năm 2013, tiền vệ người Brazil luôn là nguồn cảm hứng lớn tại đội chủ sân Anfield.
Riêng ở trận đấu Liverpool vs Hoffenheim tới đây, Coutinho vẫn chấn thương lưng và chắc chắn không ra sân. Tuy nhiên, yếu tố mấu chốt của Liverpool lại không nằm ở tiền tuyến bởi họ vẫn đang cho thấy sức sát thương cao. Chính hậu phương mong manh với những cái tên tiềm ẩn rủi ro như Alberto Moreno khù khờ, Lovren hay mắc sai lầm hay Trent Alexander-Arnold non nớt mới là “tử huyệt” của Liverpool.
Hoffenheim gặp bất lợi lớn khi thua 1-2 ở lượt đi nhưng nếu xem thường họ thì sẽ là một cả sai lầm lớn. Thầy trò Nagelsmann vẫn mang trong mình ADN bất khuất của một đội bóng Đức và khi bị đặt vào đường cùng, họ có thể làm nên bất cứ điều gì. Cách đây vài ngày, Hoffenheim cũng có cú chạy đà thuận lợi cho màn gặp lại Liverpool với chiến thắng 1-0 trước Werder Bremen. 
Không thể xem thường tinh thần thi đấu của Hoffenheim
Trước trận lượt đi, Liverpool cũng chỉ có duy nhất 1 chiến thắng sau 12 trận tại cúp châu Âu mà thôi. Hoffenheim so với Liverpool vẫn bị đánh giá là cửa dưới song ngoài việc bản lĩnh của đối thủ còn bị nghi ngờ, họ cũng sở hữu vũ khí bí mật đó là bóng chết. Cần biết rằng không đội nào ghi được nhiều bàn thắng từ các pha cố định tại Bundesliga mùa giải trước hơn Hoffenheim mà phía đội bóng của Klopp lại cực yếu trong khâu này.
Liverpool đã vật lộn với những tình huống phòng ngự bóng chết suốt vài mùa gần đây và những mũi công cao to của Hoffenheim như Sandro Wagner hay Adam Szalai sẽ có đất phát huy. Dù có thể không là những người đi tiếp song không loại trừ khả năng đội khách sẽ khiến cho Liverpool chìm trong lo sợ ở cuộc đấu tại Anfield.
Đội hình dự kiến:
Liverpool (4-3-3): 
Mignolet – Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Moreno – Can, Henderson, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mane.
Hoffenheim (3-4-2-1): Baumann – Nordtveit, Vogt, Hubner – Kaderabek, Demirbay, Rupp, Zuber – Kramaric, Gnabry – Wagner.
Dự đoán tỷ số: Liverpool hòa Hoffenheim 2-2
Gia Vi (theo bongda24h)