Thứ sáu, 12/3/2010, 10h03

2 trận đấu sớm vòng 5 V-League 2010 (ngày 12-3): Anh em so tài!

SHB Đà Nẵng vừa lập nên cú đúp với danh hiệu đội bóng chơi xuất sắc nhất trong tháng 1 và tháng 2 qua kênh bình chọn của báo chí. Cũng giống như Becamex Bình Dương ở mùa giải trước, mọi sự quan tâm từ nhiều phía đều đổ dồn về đội bóng bên bờ sông Hàn.
Chiều nay (12-3), thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ bước vào một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt: so tài cùng Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy. Đặc biệt ở chỗ, cả hai đội bóng này về phương diện tài chính, đều thuộc quyền sở hữu của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Cuộc đối đầu giữa “hai anh em” Hà Nội T&T (trái) và SHB.Đà Nẵng thu hút sự chú ý của mọi người.

Nếu xét về danh tiếng hay thành tích, Hà Nội T&T không thể sánh với SHB Đà Nẵng, đội bóng đã có bề dày thành tích ở làng bóng đá Việt Nam. Nhưng nếu xét về phương diện ngoài chuyên môn, Hà Nội T&T là “đàn anh” của SHB Đà Nẵng vì Ngân hàng SHB là con đẻ của Tập đoàn T&T.
Bầu Hiển thường khẳng định, không có chuyện nhường nhịn trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng “anh em” này. Tuy nhiên, ông Hiển cũng không thể ngăn người khác nghĩ khác về cuộc đọ sức này theo hướng tích cực rằng đấy là trận đấu “mở”, hay tiêu cực rằng đấy là kiểu trận đấu “3 đi-3 về”.
Gần nhất, ở mùa bóng 2009, khi Hà Nội T&T giành quyền thăng hạng, hai đội bóng này đụng nhau 2 lần và phần thắng nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Lượt đi ở sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng thắng 2-1. Còn lượt về ở Hà Nội, Hà Nội T&T thắng 1-0. Nói chung, màn so tài giữa 2 CLB cùng chung một “bầu sữa” này không thể tránh khỏi những điều tiếng, dù những người trong cuộc rất muốn nó bình thường như mọi trận đấu khác.
Đội nào sẽ thắng trong cuộc đối đầu này? Rất khó đoán, dù trong thâm tâm nhiều người, ai cũng có thể đưa ra dự đoán HN T&T sẽ thắng, bất kể SHB Đà Nẵng đang đạt phong độ rất tốt và chuỗi trận thắng liên tiếp vừa qua giúp tinh thần của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lên cao.
Trong khi đó, ở sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương tiếp Hòa Phát Hà Nội, đội bóng vừa thủ hòa Navibank Sài Gòn lượt đấu trước.  Nói về phong độ hiện tại, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh có vẻ nhỉnh hơn các học trò của HLV Mai Đức Chung. Hơn nữa, sau hơn một tuần phải “cày ải” trên nhiều mặt trận, B.Bình Dương đã thấm mệt, và đây rõ ràng là cơ hội cho HP.HN nghĩ đến một kết quả có lợi khi rời sân Gò Đậu vào chiều mai. Thậm chí, nếu chơi kỷ luật và biến ảo như ở lượt đấu trước, họ còn có thể tạo nên một cú lật đổ ngoạn mục cũng nên.
Trong 4 lần làm khách gần đây, HP.HN thua 2, hòa 1 và thắng 1. Đấy là kết quả không tồi. Mới trở lại V-League sau một mùa trôi nổi ở giải hạng nhất, đội bóng Hà Nội nung nấu tham vọng lớn, cho dù lực lượng trong tay HLV Nguyễn Thành Vinh không có quá nhiều ngôi sao. Bằng chứng là sau 4 vòng đấu, HP.HN đã leo lên vị trí thứ 4 với 7 điểm.
Lê Quang (theo SGGP)