Thứ tư, 14/10/2015, 10h56

20 năm tù vì một trò đùa

Trong phiên xử phúc thẩm mới đây, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận giảm án cho bị cáo Đỗ Trung Nhựt từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù về tội giết người do gia đình người bị hại có đơn xin giảm nhẹ án, gia đình bị cáo đã bồi thường hậu quả và trong vụ án nạn nhân cũng có một phần lỗi.

Theo cáo trạng, tối 13-1, Nhựt cùng Lê Đức Thạnh, Nguyễn Thị Lý, Lê Thành Hưng... cùng ngụ xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) rủ nhau đi uống rượu. Trong lúc nhậu, sẵn có hơi men trong người, Nhựt có ý trêu chọc Lý về việc Lý đang chung sống với Hưng như vợ chồng nên Hưng bực tức. Lúc này, hai bên lời qua tiếng lại. Thạnh là anh của Hưng đứng dậy đấm vào mặt Nhựt. Sau cuộc nhậu, Nhựt về nhà, lấy kéo giấu trong người đi tìm Thạnh. Cả hai tiếp tục xảy ra tranh cãi, Nhựt rút kéo đâm Thạnh tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

M.CHUYÊN