Thứ bảy, 13/1/2018, 09h37

22h00 ngày 13/1, sân Stamford Bridge, Chelsea - Leicester City: Nơi ấy không bình yên

Chelsea đang ở trong trạng thái “không bình yên” với quá nhiều vấn đề liên quan tới tương lai của Conte, Hazard, Coutois. Bên cạnh đó, Morata cũng đang đánh mất phong độ.
Sau khi Chelsea giành chức vô địch Premier League, HLV Conte từng thừa nhận ông vẫn có nguy cơ mất việc ngay ở mùa sau. Thời điểm ấy, rõ ràng Conte không thận trọng. Ông thấy được trước sóng gió sẽ phải đối mặt, khi áp lực ngày càng lớn.
Và rồi, thực tế cho thấy, Chelsea chưa bao giờ là mảnh đất yên bình. Mùa này, The Blues đã tụt dốc so với chính họ cách đây 1 năm. Cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League của CLB vô cùng nhỏ bé khi bị Man City bỏ lại 16 điểm.
Khi mọi thứ đi chệch quỹ đạo, Chelsea ắt sinh biến. Ngày hôm qua, tờ Corriere dello Sport (Italia) đã đề cập tới việc mối quan hệ giữa HLV Conte và Chelsea xuất hiện những rạn nứt. HLV người Italia cảm thấy không hài lòng về đội hình hiện tại, nhưng lại không được quyền quyết định về chuyển nhượng.
Tờ báo này cũng đưa ra thông tin quan trọng rằng HLV Conte đã gặp gỡ ông chủ Abramovich để thông báo về việc sẽ rời khỏi Stamford Bridge trong mùa Hè 2018, bất chấp kết quả của CLB.
Có vẻ như, mọi thứ không còn là tin đồn. Phát biểu trước báo giới, HLV Conte đã bóng gió về khả năng rời khỏi Chelsea. Cũng trong buổi này, ông nhấn mạnh tới “tình hình của Chelsea khác so với CLB khác”.
Thế nhưng, những người Chelsea không chỉ đau đầu về tương lai của HLV Conte. Hai ngôi sao lớn của CLB là Eden Hazard và Courtois đều được cho là có khả năng rời khỏi CLB. Trong bối cảnh ấy, tiền vệ người Bỉ đã chơi bài ngửa “Courtois ký hợp đồng thì tôi mới ký”. Có nghĩa rằng, Chelsea đang đứng trước nguy cơ mất cả 2 ngôi sao. 
Courtois đang lưỡng lự với đề nghị của Real Madrid. Thậm chí, người ta đồ rằng, hai cầu thủ người Bỉ đang rủ nhau sang khoác áo CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sau mùa này.
Ở nơi không bình yên ấy, người ta còn thấy sự thất vọng của Morata. Chân sút người Tây Ban Nha bị chỉ trích rất nhiều khi bỏ lỡ tới 3 cơ hội đối mặt ở trận hòa 2-2 trước Arsenal. Xa hơn, Morata đã tịt ngòi trong 4 trận đấu.
Chelsea đã hòa liên tiếp 3 trận trước Arsenal (2 trận) và Norwich. Dù CLB chưa thua nhưng đó cũng là dấu hiệu cảnh báo với họ.
Thực tế, nếu thi đấu đúng phong độ, Chelsea chẳng ngại gì Leicester City. Ngoài mùa giải 2015/16 (khi Leicester City quá thần thánh), The Blues hầu như đều giành chiến thắng trước “Bày cáo”.
Bản thân CLB chủ sân King Power chẳng còn đáng sợ như cách đây 2 năm. Thậm chí, họ thi đấu rất tệ trên sân khách khi không thắng 12 trận gần nhất. Chelsea lại cực kỳ ổn định trên sân nhà dưới thời Conte (thắng 25/30 trận).
Do đó, không quá khi nói rằng, chính Chelsea là vật cản lớn nhất với họ vào lúc này. Những người hâm mộ The Blues không lo Leicester City cản bước, chỉ lo nội bộ CLB không muốn thắng.
Lực lượng: 
Chelsea: Không có tổn thất nào.
Leicester City: Danny Simpson, Morgan chấn thương.
Đối đầu và phong độ:
- Leicester City thua 12/14 lần gặp nhau gần nhất với Chelsea.
- Conte thắng 25/30 trận trên sân nhà ở Premeir League kể từ khi dẫn dắt Chelsea.
- Leicester City không thắng 12 trận gần nhất trên sân khách.
Đội hình dự kiến:
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
M.Anh (theo bongdaso)