Thứ bảy, 21/4/2018, 10h08

23h15 ngày 21/4, sân Wembley, bán kết FA Cup, Man Utd - Tottenham: Ác mộng trắng tay

Cả Man Utd và Tottenham đều không muốn trắng tay ở mùa giải này. Tuy nhiên, sẽ có một đội phải đối mặt với cơn ác mộng đó ngay đêm nay.
Man Utd và Tottenham đều bị loại sớm ở Carabao Cup và Champions League. Tại Premier League, họ cũng không thể cạnh tranh chức vô địch với Man City và phải hài lòng với vị trí trong top 4. FA Cup vì thế trở thành cơ hội cuối cùng cho họ thoát khỏi mùa giải trắng tay.
Trắng tay không phải thảm họa với Tottenham. Về cơ bản, họ vẫn là đội bóng mới quật khởi trong 3 năm trở lại đây và không chi tiêu quá nhiều cho việc mua sắm. Tottenham cũng đã trắng tay suốt 10 năm qua. Trước League Cup, họ cũng trải qua 17 năm liên tiếp không biết mùi danh hiệu chính thức.
Bởi vậy, trắng tay là chuyện quá quen thuộc với Tottenham. Nó không khiến họ khủng hoảng hay phải thay đổi điều gì đó ghê gớm. Tuy nhiên, Tottenham cần FA Cup để bước lên tầm cao mới. Cho dù chính HLV Mauricio Pochettino bác bỏ quan điểm này, nhưng ai cũng hiểu Tottenham sẽ mãi mãi là kẻ thách thức - trắng tay nếu không có những danh hiệu “khởi đầu”. 
Với tiềm lực đang có, rất khó cho Tottenham một bước lên mây, giành ngay Premier League hoặc Champions League như Mauricio Pochettino mơ mộng. Họ cần những danh hiệu như FA Cup để chứng minh khả năng, tham vọng, qua đó thu hút các nhân tài mới tìm đến đội bóng, tạo dựng tiền đồ lớn lao.
Với Man Utd, vấn đề khác hẳn. Trắng tay với họ là thảm họa. Jose Mourinho có thể ngụy biện sau thất bại ở Premier League và Champions League, nhưng rõ ràng ông không thể bào chữa nếu thua nốt FA Cup. Mùa trước, HLV người Bồ thậm chí đã chơi tất tay chỉ để giành League Cup “làm tin”.
Với số tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng, mong muốn có 1 danh hiệu an ủi của Man Utd cũng như người hâm mộ rõ ràng không phải chuyện quá đáng. Quan trọng hơn, thua 1 đối thủ tiềm năng như Tottenham sẽ khiến Man Utd đánh mất niềm tin và có thể tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.
Nói như vậy để thấy quyết tâm của 2 đội là ngang nhau, nhưng Man Utd lại là đội chịu áp lực lớn hơn. Quan trọng không kém, Tottenham có lợi thế “sân nhà” Wembley. Với lực lượng đồng đều và cân bằng, sự quen thuộc có thể là điểm quyết định giúp họ đánh bại Quỷ đỏ.
LỰC LƯỢNG
- Man Utd: Có lực lượng mạnh nhất.
- Tottenham: Danny Rose vắng mặt vì chấn thương.
THỐNG KÊ TRƯỚC TRẬN
- 2 đội gặp nhau 10 lần tại FA Cup, mỗi đội thắng 5 lần.
- Đây là trận bán kết FA Cup thứ 29 của Man Utd, ngang bằng kỷ lục Arsenal lập ở mùa trước.
- Tottenham đã thua cả 7 trận bán kết FA Cup trước đây của họ. Đây là chuỗi thất bại dài nhất lịch sử giải đấu.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Tottenham thắng 2-1
Tầm Hoan (theo bongdaso)