Chủ nhật, 10/7/2011, 12h07

3 công an trọng thương vì ngăn chặn vụ truy sát táo tợn

Vụ truy sát diễn ra trong đêm khiến ít nhất 5 người trọng thương, phải điều trị nhập viện với nhiều vết thương. Trong số đó có 3 chiến sỹ công an quận Hai Bà Trưng.

Thông tin ban đầu cho hay, vào rạng sáng hôm nay (10/7), tại số nhà 124 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng đã xảy ra vụ truy sát bằng dao kiếm khiến nhiều người dân trong khu phố hoảng loạn. Số người thương vong đến thời điểm này mà chúng tôi có được là 5 người trong đó có 3 chiến sỹ công an đang công tác ở quận Hai Bà Trưng.

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ truy sát, nạn nhân chính trong vụ đâm chém là ông Thái Văn Chính (SN 1953, 124 phố Hồng Mai). Ông Chính bị chém trước khi chạy về nhà, trên người đã lĩnh nhiều vết thương ở miệng. Những sát thủ truy sát ông Chính đã kéo theo về và ném chai lọ liên tục vào nhà.

Lúc bấy giờ thấy có tiếng động lạ, anh Nguyễn Đức Công Thanh (SN 1963 trú cùng số nhà) đã chạy xuống xem sự việc thì bất ngờ bị nhóm sát thủ lạ mặt tung dao kiếm chém xối xả vào người.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc diễn ra, chị Trần Thị H (SN 1963, vợ anh Thanh cho biết, lúc xảy ra sự việc là khoảng 12h30 đêm. Cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cháu Thái Hoài Nam (SN 1982, con ông Chính).

Anh Thanh chạy xuống nói với những tay côn đồ này rằng: “Sao chúng mày vào nhà tao hành hung?” Bất ngờ, anh Thanh bị nhóm sát thủ gồm 4-5 người này nhảy bổ vào túm lại rồi “tung chưởng” vào người.

"Bọn chúng cứ bám đánh chồng tôi và chém vào mặt, đầu. Khi gia đình đưa anh ấy đi cấp cứu thì nhóm người này vẫn bám theo. May sao có 2 anh công an phường đi cùng nên bọn chúng không dám manh động. Chồng tôi phải khâu 100 mũi trên người".

Một nạn nhân trong vụ truy sát

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường xảy ra vụ việc, vào rạng sáng nay, tại nhà anh Thanh, căn nhà đã bị xáo trộn rất nhiều, có nhiều vết máu loang lổ trong nhà, ngoài cửa. Hiện tại do vết thương nặng nên anh Thanh chưa thể nói được.

Cũng theo lời kể của chị H, sau khi chồng chị chuyển vào bệnh viện Thanh Nhàn thì xuất hiện nhóm côn đồ ở trong nhà đã truy sát chồng ngồi trên xe ô tô cùng với một nhóm khác đi trên xe máy mang theo nhiều dao kiếm.

"Bọn chúng tiếp tục quay lại nhà tôi để hành hung những người còn lại trong gia đình. Trước đó chúng tôi đã báo công an phường và công an quận", chị H nói.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã cử 3 đồng chí Công an hình sự mặc thường phục xuống hiện trường. "Khi các đồng chí này vào ngăn chặn các đối tượng côn đồ thì bị nhóm đối tượng này dùng xe ô tô chèn qua và chém nhiều nhát vào người gây thương tích".

Theo tin mới nhận, hiện 3 đồng chí Công an này đang điều trị vết thương tại bệnh viện Việt Đức.

Chị H đã nhận diện được 3 trong số nhóm đối tượng xông vào nhà hành hung và đâm chém các đồng chí Công an gồm: Cu Em và Duy “Ba giai” (cùng ngõ Lò lợn) và Tài “Cẩu” ở gần cây xăng Hồng Mai (cùng ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, HN).

Hiện nay, một đối tượng đã bị đưa về công an phường để phục vụ điều tra. Các đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Ông Phạm Xuân Lai, trưởng Công an phường Bạch Mai đã xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Quang Tùng - Phan Mạnh (Theo Dantri)