Thứ năm, 25/5/2017, 22h08

4 năm “ẵm” 2 bằng ĐH

Nhiều bạn trẻ kiếm tấm bằng ĐH trong 4 năm đã khó, thế nhưng đối với Nguyễn Văn Hưng - SV Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã làm được cú đúp ngoạn mục khi sở hữu 2 tấm bằng ĐH trong Lễ trao bằng tốt nghiệp và ra trường của Trường ĐH Nông Lâm trong ngày 10-5 vừa qua.

Hưng và mẹ trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Quyết tâm trên 2 đường đua

Sau buổi lễ ra trường, SV Nguyễn Văn Hưng đã trở thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ khi rất đông bạn bè lên chụp hình chung để làm kỷ niệm vì sự ngưỡng mộ với anh SV nhận 2 tấm bằng cử nhân. Tuy nhiên, đằng sau những vòng nguyệt quế vinh quang đó là một chặng đường dài với bao vất vả và nỗ lực của chàng trai hiền lành, ít nói nhưng đầy nghị lực.

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Năm 2007 khi lên 12 tuổi, em phải bỏ trường cũ theo gia đình vào Đồng Nai để tìm cuộc sống khác. Gia đình khó khăn, bố mẹ là công nhân. Hưng lại phải chuyển trường học vì sống với bà ngoại cách Trảng Bom mấy chục cây số. Thấy cậu con trai quá nhiều thiệt thòi nên 2 năm sau bố mẹ đã đón em về nhà để thuận tiện chăm lo việc học. Cũng do chỗ học thay đổi liên tục nên thời còn học ở phổ thông Hưng chỉ xếp ở mức độ khá. Thế nhưng nhờ cú “nước rút” mạnh mẽ năm lớp 12 mà em đã thi đậu vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2013 trong sự mãn nguyện của bố mẹ.

Khi được hỏi duyên nợ nào để Hưng chọn ngành kế toán và sau đó chọn ngành quản trị kinh doanh, Hưng đã trả lời: “Từ hồi học ở phổ thông vốn rất thích khối ngành kinh tế và cùng với lời khuyên từ gia đình nên em đã quyết định thi vào ngành kế toán”. Học kỳ 1 kết thúc, bạn bè thật sự bất ngờ khi biết Hưng đăng ký thêm ngành quản trị kinh doanh. Sau này, Hưng mới chia sẻ vì khi kết thúc học kỳ 1 năm học thứ nhất cảm thấy chương trình học cũng không quá khó khăn nên anh SV Khoa Kế toán đã quyết định đăng ký thêm ngành quản trị kinh doanh và may mắn là mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Tấm gương về ý chí tự học

Hưng bật mí thêm: “Sau khi em nhận bằng tốt nghiệp, thông qua nhà trường thì cũng có một số doanh nghiệp có gọi cho em, trong đó có giám đốc một chi nhánh ngân hàng nhận em vào làm việc nên em thật sự vui mừng nhất là đang trong thời gian chờ xin việc này”.

Thực tế hiện nay không ít SV cũng có “lòng tham” muốn học một lúc 2 trường ĐH để có thêm 1 tấm bằng cử nhân nhưng hầu hết đều e ngại vì sợ “lực bất tòng tâm”. Đối với Hưng cũng không ngoại lệ. Việc học 2 bằng theo tín chỉ thật sự eo hẹp về thời gian và cả kinh phí bởi vì có bao nhiêu khoản tiền phải đóng. Hưng nhớ lại: “Lúc đầu, em thấy cũng khá khó khăn trong việc sắp xếp lịch học làm sao để vừa với sức mình và vừa cân đối giữa 2 ngành, có những ngày lịch học của em kín mít suốt từ sáng đến chiều với 12 tiết học”. Bây giờ nghĩ lại Hưng vẫn không hiểu sao mình lại có sức khỏe và tinh thần tốt đến như vậy. Chắc chắn ý chí quyết tâm và tinh thần tự học đã giúp em vượt qua được mọi trở ngại đó. Trong quá trình theo đuổi song song 2 ngành, Hưng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, như có lần em đã “thú nhận”, bạn bè trong lớp luôn tìm mọi cách giúp đỡ em rất nhiều trong quãng thời gian chạy tiếp sức trên 2 đường đua cùng một lúc.

Cầm 2 tấm bằng trên tay, trong đó một bằng loại giỏi, Hưng thừa nhận, có ý kiến cho rằng học 2 bằng ở 1 trường ĐH thì thuận lợi hơn học tại 2 trường khác. Theo em nếu học song song 2 ngành khối lượng bài vở là rất lớn, tuy nhiên nếu học 2 ngành chung 1 trường thì sẽ rút ngắn được thời gian đi lại. Hơn nữa, học theo tín chỉ đòi hỏi SV phải tự học là chính nên phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và có rất ít thời gian để thư giãn và vui chơi. Khi được hỏi, cảm xúc của bạn khi nhận bằng và những lời khen của mọi người nhất là với nhà trường, thầy cô, cha mẹ gia đình thì Hưng không hề giấu giếm: “Lúc đó em cũng rất tự hào và xúc động. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vì đã luôn yêu thương và ủng hộ em, cảm ơn tất cả thầy cô đã hết mực truyền dạy và tận tình giúp đỡ em. Cảm ơn đến tất cả những người bạn của em đã cùng nhau chia sẻ những tháng ngày năm học đầy cam go, thách thức. Hưng bật mí thêm: “Sau khi em nhận bằng tốt nghiệp, thông qua nhà trường thì cũng có một số doanh nghiệp có gọi cho em, trong đó có giám đốc một chi nhánh ngân hàng nhận em vào làm việc nên em thật sự vui mừng nhất là đang trong thời gian chờ xin việc này”.

Nhìn về phía trước Hưng chỉ mong muốn, nếu sau này mọi công việc đã thuận lợi thì em cũng sẽ học lên cao nữa.

Hương Thủy