Thứ sáu, 25/12/2015, 16h01

AEG mang niềm vui lễ hội giáng sinh và mùa xuân yêu thương đến với các trẻ em mồ côi

Tháng 12, tháng của những ngày lễ hội, của ánh đèn, tiệc tùng, của những giây phút đoàn tụ gia đình và những tiếng cười ấm áp. Thế nhưng, ở đâu đó nơi góc xa của thành phố, vẫn còn những mảnh đời bé nhỏ ngây ngô lạc loài, những đứa con không gia đình và phải nương tựa vào tấm lòng hảo tâm của những người xa lạ. Ở đâu đó, vẫn rất cần sự chung tay của gia đình và xã hội để những nụ cười trẻ thơ được toả sáng trong mùa của hạnh phúc ấm áp.

Sẻ chia những trăn trở ấy, chiều ngày 24/12, trường Anh ngữ AEG đã cùng trường tiểu học Hoà Bình đem đến niềm vui giáng sinh và đón chào năm mới đầy nghĩa tình đến với các em mồ côi, khuyết tật được nuôi dưỡng tại Chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp. Chuyến viếng thăm với những món quà cần thiết từ các món đồ dùng sinh hoạt thường ngày, dụng cụ học tập, đến những chiếc bánh ngọt ngào nhỏ xinh nhưng lại đem đến niềm vui to lớn cho những tâm hồn bất hạnh vì các em được yêu, được quan tâm và được nhớ đến.

Như chia sẻ từ ông Robert Sherwood –Giám đốc phát triển Trung tâm Anh ngữ AEG: ở AEG, các em học sinh không chỉ học ngôn ngữ mà còn là học cái cốt lõi của tư duy, của phương pháp STEAM danh tiếng, và trong đó phải kể đến nền tảng “Thói quen của trái tim và thói quen của tư tưởng” (Habits of the Heart and Habits of the Mind). Cái chữ phải đi đôi với cái tâm và thông qua các hoạt động thiện nguyện, AEG cũng mong muốn các em học sinh biết thông cảm, sẻ chia khó khăn với các bạn đồng trang lứa thiếu may mắn.

Chuyến viếng thăm và tặng quà đã diễn ra trong không khí thân tình và ấm cúng. Những món quà được học sinh AEG và trường Hòa Bình đóng góp và tự tay tập hợp thành những món quà nhỏ nhưng đầy tình cảm và sự sẻ chia của các em dành cho các bạn mồ côi đồng trang lứa. Những món quà từ sự yêu thương sẽ thật sự thắp sáng Noel của các em nhỏ kém may mắn tại Chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp.

N.Bích