Thứ sáu, 25/12/2015, 10h25

Ấm áp đêm Giáng sinh

Trước ngày 24-12, không khí đêm Giáng sinh đã tràn ngập trên các ngõ hẻm, khu dân cư, trong các xóm đạo, giáo xứ và trên các tuyến đường khu trung tâm Hà Nội và TPHCM. Đâu đâu cũng có một không khí rộn ràng, vui tươi đón mừng Giáng sinh và năm mới 2016 đang đến gần.

TPHCM: Nhiều hoạt động thiện nguyện

Tại Hạt Xóm Mới quận Gò Vấp, các giáo xứ An Nhơn, Bắc Dũng, Hà Đông, Hà Nội, Hoàng Mai… từ nhiều ngày qua đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, dàn đèn ánh sáng với đủ sắc màu. Tại khắp các ngõ hẻm trên các tuyến đường Thống Nhất, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu…, giáo dân các họ đạo đã trang hoàng những hang đá, cây thông Noel, ông già Noel, tạo không khí vui tươi, sắc màu đón mừng mùa Giáng sinh đến với mọi nhà, mọi người. Linh mục Đinh Ngọc Lễ, Hạt trưởng Hạt Xóm Mới, vui vẻ nói: Giáng sinh năm nay bà con giáo dân ai ai cũng vui tươi, phấn khởi vì năm qua đời sống, làm ăn đã có những thuận lợi, phát triển hơn các năm trước.

Người dân TPHCM vui đón Giáng sinh (Ảnh: CAO THĂNG - DŨNG PHƯƠNG)

Tại Giáo xứ Vườn Xoài (phường 12, quận 3), không khí đón mừng Giáng sinh tại các họ đạo cũng tràn ngập niềm vui và sắc màu rực rỡ. Từ trước Giáng sinh cả tuần lễ, sau các Thánh lễ hàng ngày là các hoạt động vui chơi, hội chợ, thi hát Thánh ca do giáo xứ tổ chức, đã tạo thêm không khí vui tươi, rộn rã cùng hướng lòng mình cầu mong cho xã hội được an vui, phát triển, nhà nhà đều có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ tổ 11, khu phố 1, phường 12 (quận 3), vui vẻ nói: “Năm nay thấy ai cũng vui tươi phấn khởi và mong muốn làm một việc gì đó để cho mùa Giáng sinh thêm nhiều ý nghĩa. Trong đó, hoạt động từ thiện được nhiều người tham gia nhất với nhiều việc làm ý nghĩa như: góp gạo cho bếp từ thiện ở nhà thờ, tặng quà cho hộ nghèo, người tàn tật, neo đơn và tổ chức các chuyến từ thiện tại Tây Ninh, Bình Dương… Dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng ai cũng mong muốn chính mình trao tận tay những người kém may mắn - như tình cảm và nhắn gửi, động viên nhau cùng vươn lên trong cuộc sống…”.

Theo linh mục Trần Quang Vinh, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, Chánh xứ nhà thờ Thuận Phát (quận 7), năm nay do điều kiện kinh tế có khá hơn, nên hầu hết các giáo xứ đều tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt, hội thi hát thánh ca, thi làm hang đá, cây thông Noel giữa các họ đạo với nhau. Đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện được nhiều giáo xứ, họ đạo tổ chức với nhiều hình thức đã thu hút nhiều giáo dân tham gia.

Khách du lịch đón Giáng sinh tại TPHCM (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

An ninh trật tự đảm bảo

Tại TPHCM, từ 21 giờ, trên các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm như: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn… dòng người và các phương tiện di chuyển trong trật tự, cùng hướng về Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi… Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều tối đã được hạn chế các loại phương tiện, nên đã không xảy ra kẹt xe. Lượng người đi bộ trên suốt tuyến phố này có lúc chen cứng, nhiều du khách nước ngoài hòa cùng dòng người náo nức, vui tươi trong trật tự, yên bình. Tại nhiều giao lộ ở nội thành và ngoại thành như: Hùng Vương - Lý Thường Kiệt (quận 5), Kinh Dương Vương - Tên Lửa (quận Bình Tân), Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), khu vực quanh Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), ngã tư Trung Chánh (huyện Hóc Môn)…, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, Thanh niên Xung phong luôn có mặt chốt trực, điều tiết giao thông, sẵn sàng để ứng phó, xử lý khi có tình huống phát sinh xảy ra. 

Chiều 24-12, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết, 100% quân số và phương tiện của đơn vị và các phòng cảnh sát PCCC quận, huyện đã được huy động, luôn trong tư thế sẵn sàng khi có sự cố.

 
 

 

Hà Nội: Rộn ràng khúc ca mừng Giáng sinh

Tại Hà Nội, từ nhiều ngày trước, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp phố phường với đèn hoa, đồ trang trí, những trung tâm thương mại lung linh ánh đèn, rộn ràng những khúc ca chào mừng Noel. Các con phố bừng sáng và lộng lẫy như thay áo mới. Cái nóng oi ả ban ngày đã dần bị thay thế bởi không khí se lạnh vừa đủ để thanh niên ra đường vẫn có thể rộn ràng khăn áo. Có lẽ nhờ thế mà khi Hà Nội lên đèn, khu vực đường phố quanh Hồ Hoàn Kiếm, trên những con đường dẫn tới khu vực nhà thờ… dần trở nên đông đúc hơn. Chen lẫn trong dòng người nô nức, trên phố những ông già Noel vận trang phục đỏ quen thuộc với chiếc nón bảo hiểm trên đầu vẫn tất tả chạy đua với thời gian với mong muốn chuyển niềm vui đến tận tay các em nhỏ trong đêm Giáng sinh. 
 

Các bạn trẻ Hà Nội trong đêm Noel (Ảnh: LÃ ANH)

Khác với mọi năm, để giảm thiểu các trường hợp “loạn” trông giữ xe thường xảy ra trong những mùa Noel trước, năm nay, UBND quận Hoàn Kiếm từ sớm đã thông báo rộng rãi về 8 điểm trông giữ xe lớn với tổng diện tích hơn 5.000m² phục vụ từ 17 giờ ngày 24-12 đến 3 giờ ngày 25-12 tại các khu vực trung tâm. Cũng trong thời điểm này, UBND phường Hàng Trống, Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Hàng Bông, Cửa Đông cũng phối hợp xử lý, giải tỏa các bãi trông giữ xe tự phát tại các khu vực quanh các nhà thờ ở nội thành như nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long, Cửa Bắc, Hội thánh Tin Lành Việt Nam… đã góp phần cải thiện đáng kể hiện tượng ùn tắc cục bộ. Cùng chung vui trong đêm Noel, các lực lượng công an, dân phòng của Hà Nội cũng đã có một đêm làm việc đầy nỗ lực, vất vả nhằm bảo đảm an ninh trật tự, góp phần tạo nên không khí một đêm Giáng sinh an lành, ấm áp.

Tiếp tục chuyến công tác ở các tỉnh Tây Nguyên, sáng 24-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã đến chúc mừng Giáng sinh năm 2015 tại Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (được tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột từ tháng 5-2009) cho biết, trước 1975 giáo phận chỉ có 75.000 giáo dân, nhưng hiện có 420.000 giáo dân. Giáo phận Buôn Ma Thuột ngày càng tăng số lượng đồng bào công giáo, lập nên nhiều cộng đoàn công giáo và các giáo xứ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới bà con giáo dân và Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột. “Đất nước tôn trọng tự do tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo phát triển, không phân biệt đồng bào có đạo hay không, đoàn kết để cùng phát triển. Đảng, Nhà nước đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào công giáo đối với sự phát triển của đất nước, mong người Công giáo Việt Nam luôn phát huy là công dân tốt, là người yêu nước, đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc mừng Giáng sinh 2015 tại Trường Mầm non Họa Mi thuộc Dòng nữ vương Hòa Bình ở TP Buôn Ma Thuột.

 


NHÓM PV/SGGP