Thứ ba, 14/3/2017, 22h41

Áo dài ơi…

Sáng nay các bạn cà phê 246 được một phen mãn nhãn với chiếc áo dài thướt tha của cô tiếp viên duyên dáng đi ngang qua. Đẹp quá! Một bạn nam thốt lên và tiếp, “nếu tui là bộ trưởng, tui bắt nữ mặc áo dài hết”. Hi hi, ông này bị một bạn khác phản đối: “Sao bắt buộc được, ông có cấp áo dài cho họ được không mà đòi buộc họ mặc áo dài. Vả lại, cô dáng cao mặc còn đẹp chứ cô mập tròn mặc ông có chịu nổi không?!”. Thế là chuyện về chiếc áo dài trong buổi cà phê sôi nổi hẳn lên.

Nhớ, các trường trung học thời xưa đều yêu cầu nữ sinh mặc đồng phục áo dài. Hình ảnh rất đẹp còn lưu lại trong ký ức mọi người là những tà áo dài của nữ sinh Đồng Khánh - Huế, Gia Long - Sài Gòn. Nữ nhân viên trong bộ máy hành chính và hầu hết công ty, doanh nghiệp trước năm 1975 cũng thường chọn áo dài làm đồng phục. Rồi, qua nhiều giai đoạn có lúc người ta quên chiếc áo dài, có chỗ có nơi lại lên án nó, cho là phong kiến, tiểu tư sản, tốn kém, luộm thuộm…

Nay, áo dài có dịp lên ngôi. Cuộc thi nhan sắc hoặc thời trang nào cũng có tiết mục áo dài. Các nhà thiết kế thời trang có nhiều việc để làm, trở thành ngành nghề thời thượng thu hút nhiều bạn trẻ khởi nghiệp. Đã có nhiều mẫu áo dài thật đẹp, truyền thống có, cách tân có, phù hợp với mọi vóc dáng phụ nữ, cho mọi ngành nghề.

Hội Phụ nữ TP.HCM vừa phát động “Tháng 3 áo dài”. Công sở và doanh nghiệp vận động chị em mặc áo dài khi đi làm. Ngành giáo dục TP.HCM cũng yêu cầu nữ giáo viên, nữ sinh trung học mặc áo dài ít nhất 2 ngày trong tuần. Nữ sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã mặc áo dài đồng phục mấy năm nay. Nhìn tập thể chị em đồng phục áo dài chỉn chu, tha thướt trông thật đẹp và nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn chưa thấy khối trường ĐH, CĐ, đặc biệt là các trường sư phạm lên tiếng về việc này.

Nói tới đây, cà phê 246 lại chuyển đề tài, qua hình ảnh mô phạm của các trường sư phạm. Nội dung dạy học của trường này như thế nào chưa cần biết, nhưng đã là nơi đào tạo ra đội ngũ các nhà sư phạm thì các cổ “máy cái” này phải “mô phạm”. Tức là, ít ra về mặt hình thức, trường sư phạm phải có quy định cho giảng viên và giáo sinh về cách ăn mặc, đi đứng, nói năng thật “chuẩn”. Khó chấp nhận việc thầy, cô giáo tương lai đi dép lê, áo thun quần jeans, ăn nói chưa phù hợp với môi trường sư phạm. Phải quy định đồng phục cho giáo sinh nam thế nào, nữ thế nào. Và chắc chắn, trong việc này áo dài cho nữ giáo sinh là không thể thiếu...

Đồng phục tại trường, tại công sở hay doanh nghiệp như thế nào thì tùy đặc điểm công việc của từng đơn vị mà quy định cho phù hợp, nhưng xin đừng quên chiếc áo dài truyền thống nền nã, duyên dáng. Đó là di sản vật chất thể hiện bản sắc văn hóa và cũng là thương hiệu Việt...

Tám Sài Gòn