Thứ sáu, 27/4/2012, 11h04

Áp lực có con?

Em năm nay 26 tuổi, đã lập gia đình hai năm. Vì là con trai một nên chồng em lẫn cha mẹ chồng rất muốn sớm có con cháu ẵm bồng. Nhưng đến giờ em vẫn chưa có “tin vui”. Chồng em liên tục giục em đi khám xem có bệnh gì không, em thực sự rất buồn vì thái độ ấy bởi anh như muốn đổ hết lỗi do vợ vậy. Nhiều lúc em có cảm tưởng anh không hề yêu thương mình. Em đã có suy nghĩ rằng, nếu đi khám kết quả xấu nhất là em không thể có con thì sẽ ly hôn, bởi vì anh dường như chỉ mong mỏi có con mà không quan tâm tới em. Xin chị cho em lời khuyên?
M.T (An Giang)
M.T thân mến!
Chồng em là con một nên rất quan tâm về chuyện con cái là đúng, nhưng thái độ cũng như sự nôn nóng của anh như thế là không đúng. Trong khi chưa đi khám sức khỏe thì không thể nói em hay chồng em có lỗi trong chuyện này. Trước tiên, em hãy an ủi chồng em rằng: “Em biết anh mong mỏi có baby nên tâm trí anh luôn nghĩ đến. Em biết chứ, em cũng mong lắm. Nhưng anh à, con cái là của trời ban cho, em chỉ muốn vợ chồng mình thoải mái tư tưởng rồi chúng ta sẽ có con thôi, nếu anh cứ căng thẳng như thế chỉ làm em thấy không được thoải mái, thấy bị dồn ép, căng thẳng, và đó là điều cực kỳ không tốt”. Hai vợ chồng em đừng nghi ngờ sức khỏe lẫn nhau mà cùng quan tâm chăm sóc nhau. Nên đưa nhau đi kiểm tra sức khỏe. Đừng suy nghĩ vẩn vơ đến những tình huống xấu nhất đó. Hãy sống tốt và hạnh phúc theo lẽ tự nhiên, tìm hiểu kiến thức, tâm lý làm chồng, làm vợ chứ đừng tạo áp lực với nhau rồi biến chuyện con cái thành cái gai trong mắt của nhau là không hay.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân gia đình)