Thứ tư, 6/3/2013, 17h03

Bà Tư

Tuy thấy bà Tư - người phục vụ của trường - đứng cạnh hiệu trưởng là tôi nhưng từng lượt học sinh đi ngang qua vẫn vô tư chào: “Con chào cô hiệu trưởng!”. Tôi hơi buồn, không biết bà Tư có suy nghĩ gì về lời chào trên? Hay bà đã quen rồi…
Rõ ràng trong sự dạy dỗ của nhiều bậc phụ huynh đối với trẻ còn thiếu phần liên hệ, thiếu phần kiểm tra thực tế. Học sinh có thể viết hàng chục câu vào giấy: Gặp người lớn phải chào, phải kính trọng người lớn tuổi, phải thương yêu ông bà, phải kính trên nhường dưới… Còn “người lớn, người trên” hình như là xa lạ với các em; nói các em không ngoan là không đúng, vì chắc các em chỉ hiểu là: Thưa ông (bà) nội, ngoại khi đi học và khi đi học về hay ở trường là thưa cô giáo.
Bà Tư đã lớn tuổi rồi, cỡ như tôi cũng có thể là con bà, và nếu bà có con có cháu thì những học sinh trường này sẽ là cháu nội, cháu ngoại của bà. Vậy mà các em chỉ kiếm bà Tư khi lỡ đi ra quần, lỡ nôn ra áo… Ngược lại, các em có thể kiếm giáo viên để mời ly nước, bịch bánh hay tặng hoa Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhưng lại quên hình ảnh bà Tư - người đã có công lớn trong việc làm sạch, đẹp ngôi trường.
Ngày sinh hoạt đầu tuần, mọi học sinh chăm chú lắng nghe tôi  khen em A, em B... nhặt được của rơi trả lại người mất; khen em C biết giúp đỡ bạn trong học tập… Đang khen thì tôi đột ngột chuyển qua câu đố, câu đố thật dễ để mọi người cùng tham gia: “Đố các em bà Tư đâu?”, nhiều bàn tay xinh xinh giơ thật nhanh và chỉ về hướng bà Tư đang quét rác. Bà ngạc nhiên và đứng sững lại. Tôi giới thiệu: “Bà Tư đến trường rất sớm dọn dẹp vệ sinh sân trường, hành lang các lớp… vậy là bà Tư đã có công lớn trong việc làm cho ngôi trường sạch, đẹp. Thế nhưng hình ảnh bà Tư chưa được các em nhắc đến trong các lời văn, lời kể chuyện cho nhau nghe, trong lời tâm sự với mẹ và tối thiểu nhất là cái cúi đầu chào khi đi ngang bà Tư…”. Nghe tôi nói vậy, tất cả học sinh đều im lặng.
Ngày qua ngày, tôi quan sát các em và thấy đã xuất hiện tiếng gọi “bà Tư” thân thương khiến bà rất vui.
Lệ Quyên (Thủ Đức, TP.HCM)