Thứ ba, 22/8/2017, 22h58

Bãi giữ xe đường sách: Chẳng phải bây giờ mới “nóng”

Chẳng phải đến khi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Q.1 chỉ đạo dẹp hai bãi giữ xe phục vụ đường sách Nguyễn Văn Bình do không có giấy phép (hoặc hết hạn), lấn chiếm vỉa hè cũng như thu phí quá quy định thì chuyện giữ xe ở đây mới “nóng” như thế.

“Nóng” vì thiếu chỗ giữ xe chỉ một nhưng “nóng” vì thái độ thiếu văn hóa của nhân viên giữ xe đến mười. Nét mặt cau có, cư xử không nhã nhặn làm xấu đi bộ mặt thành phố một thời gian dài và ngày càng nghiêm trọng. Ai cũng thấy, cũng biết nhưng nó vẫn tồn tại. “Nóng” tới mức một bộ phận người dân tỏ ra ngán ngẫm khi đề cập, bức xúc tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Trước đây, đường Nguyễn Văn Bình có một bãi giữ xe miễn phí dành cho người dân đến làm việc tại UBND Q.1. Từ 1-2016, đường sách đi vào hoạt động thì bãi giữ xe miễn phí không còn nữa, thay vào đó là hai bãi giữ xe thu tiền ở đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng. Các bãi xe ở Nhà Văn hóa Thanh Niên, số 8 Lê Duẩn, Bưu Điện TP.HCM, nhà sách Hòa Bình… quá xa, đi lại quá bất tiện đối với trẻ con cũng như người lớn tuổi. Hơn nữa, các bãi này luôn trong tình trạng quá tải.

Trở lại chuyện hai bãi xe nhiều tai tiếng trên. Không khó bắt gặp hình ảnh nhân viên ngồi chơi game, lướt facebook hay đang “tám” điện thoại, trong khi xe ùn ùn dưới đường. Nhân viên thích thì người giữ xe cho vào gửi, không thì trương biển hết chỗ, đứng xua tay khi có ai đó chạy xe vào. Đó là chưa kể cảnh chỉ tay quát tháo, chửi thề khách để xe không đúng yêu cầu. Dù rất bất bình nhưng hầu hết khách chọn giải pháp im lặng để có được một chỗ gửi xe, tạm thoát cảnh chen lấn dưới nắng, mưa.

Không phải một vài lần với lý do áp lực công việc chung chung thường nghe mà là thường xuyên, làm mất đi nét đẹp vốn có của đường sách, một không gian văn hóa. Đường sách là nơi gặp gỡ giao lưu giữa người yêu sách, nhà làm sách… chuyện này khỏi phải bàn, nói chung đó là một không gian văn hóa đại diện cho TP.HCM. Yếu tố làm nên một không gian văn hóa hiển nhiên không thể thiếu sự lịch thiệp, thân thiện và mến khách. Nhưng những hình ảnh phản cảm ở hai bãi giữ xe cạnh đường sách lâu nay đi ngược lại những gì mà một không gian văn hóa cần.

Trước sai phạm của hai bãi xe này, UBND Q.1 cấm vĩnh viễn bãi xe phía đường Công xã Paris và giao bãi xe đường Hai Bà Trưng cho đường sách Nguyễn Văn Bình quản lý, tuy nhiên không được thu phí. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách Nguyễn Văn Bình “kêu khó” vì công ty hoạt động phi lợi nhuận, không có kinh phí cũng như nghiệp vụ vận hành.

Đã thiếu, đường sách lại mất đi một bãi xe khá lớn càng gây ra nhiều bất tiện cho người dân. Điều người dân thật sự quan tâm nữa là thời gian tới, đến không gian văn hóa có còn gặp hình ảnh vô văn hóa, bởi giữ xe có thu phí mà coi thường khách, liệu giữ xe miễn phí thì sẽ thế nào?

T.An