Thứ tư, 21/12/2011, 16h12

Bao giờ hết… xe buýt chạy ẩu?

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Việc một tài xế xe buýt tuyến 611 Thủ Đức - Dĩ An, điều khiển xe biển số 53M-8248 từ đường Võ Văn Ngân rẽ phải về đường Kha Vạn Cân (giao lộ ngã 5 chợ Thủ Đức) tông vào cụ bà bán vé số rồi cán nát chân ngày 16-12 vừa qua đã gây nên sự phẫn nộ của nhiều người. Điều này cũng tiếp tục báo động về tình trạng xe buýt phóng nhanh vượt ẩu. Tôi là người thường xuyên đi về trên đường Kha Vạn Cân nên biết rất rõ hệ thống xe buýt 611 này, chạy rất ẩu, thậm chí tại giao lộ Kha Vạn Cân và đường Hoàng Diệu II, khi có đèn đỏ, phía trước các xe đều dừng lại để chờ đèn xanh phía sau xe buýt 611 táo tợn lấn qua làn đường bên trái để vượt đèn đỏ. Đã có nhiều người đi ngược chiều phải chạy lên vỉa hè. Đi trên con đường này tôi cứ bị yếu tim. Đường thì hẹp nhưng các xe buýt, xe ben cứ  dùng còi bóp inh ỏi như xe cứu thương xin đường ấy. Mong Cảnh sát giao thông quận Thủ Đức xử lý thật nghiêm.
Nguyên Công
(quận Thủ Đức - TP.HCM)