Thứ sáu, 10/3/2017, 00h10

Bảo Trí - Kim Tuyết: “Đôi sam” trong nghệ thuật

Danh hài Bảo Trí - Kim Tuyết cùng theo nghiệp diễn hơn 30 năm nay, trở thành hai gương mặt quen thuộc của khán giả cả nước. Anh chị kể, chính sân khấu là ông tơ bà nguyệt đã se duyên tình cho mình nên cả hai quyết tâm phải nắm giữ hạnh phúc đến trọn đời.

Danh hài Bảo Trí - Kim Tuyết cùng hai con lúc còn nhỏ (ảnh nhân vật cung cấp)

Đều là con nhà nòi

Bảo Trí hiện là một gương mặt quen thuộc trong làng hài TP.HCM. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh ruột của anh là danh hài hải ngoại Bảo Liêm. Năm 1976 đến với sân khấu, được khán giả yêu thích. Sau hơn 30 năm dấn thân theo nghề, cuộc sống của anh lúc nào cũng giản dị, vui vẻ, dễ gần và thậm chí anh còn là người rất xông xáo, chịu khó mang niềm vui đến cho nhiều người, nhất là các trẻ nhỏ. Trong những lần Nhà hát Kịch TP.HCM đi vùng sâu, vùng xa biểu diễn chương trình sân khấu Tiếng nói trẻ thơ phục vụ học sinh, trẻ em nghèo, Bảo Trí luôn tích cực tham gia. Anh bảo: “Khi diễn cho các em thiếu nhi xem, được thấy những ánh mắt hồn nhiên, được nghe những tiếng cười sảng khoái của trẻ nhỏ, bỗng dưng mình như trẻ lại”.

Còn Kim Tuyết sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương. Chính sân khấu là ông tơ bà nguyệt se duyên cho anh chị, bởi trước đó anh từng quyết không lấy người cùng nghề. Vậy mà, khi anh chị gặp nhau tại đoàn cải lương Hương Bưởi thì “lời nguyền” đó đã bị phá vỡ.

Bảo Trí chia sẻ: “Sau khi cưới một thời gian, vợ chồng tôi rời đoàn tiếp tục bôn ba. Vét cạn tiền từ hồi đi hát, tụi tôi mua chiếc xe Honda làm phương tiện đi diễn. Khán giả ngày càng quay lưng với cải lương, đời sống ngày càng chật vật, vợ chồng tôi tiết kiệm lắm mà vẫn khó khăn. Thế là tôi đành bán cái xe kỷ niệm, lấy tiền trả nợ, còn dư được chút vốn cho vợ mở hàng ăn sáng”.

Được vài năm thì vợ chồng anh thấy nhớ sân khấu, nhớ khán giả quay quắt. Thời điểm đó, khoảng những năm 1990, sân khấu hài đang trên đà nở rộ. Cũng nhờ cơ duyên, Bảo Trí bén sang tấu hài, về nhóm hài Mập - Ốm. “Mới đầu, tôi không dám nhận vì nghĩ, đóng cải lương quen rồi, diễn hài mà khán giả không cười chắc có nước độn thổ. Thấy tôi do dự, bà xã động viên: “Cứ thử đi anh, phải thử mới biết!”. Tôi đánh liều làm và thành công. Sau đó hai năm, tôi nhảy qua diễn hài cùng Tùng Lâm, Hồng Tơ, Duy Phương, Kim Ngọc… Năm 1997, nhóm hài Bảo Trí - Kim Tuyết ra đời. Rồi tối nào hai vợ chồng cũng tới mấy điểm diễn ngồi chờ… thời. Bữa nào được cho diễn, khán giả cười, đường về hai vợ chồng ríu rít nói cười, nếu đang giận cũng thành huề.

Năm 2012, Bảo Trí đoạt huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai diễn trong Hồn ma báo oán. Nhận được tin này, anh lập tức gọi ngay về nhà thông báo cho vợ mà giọng còn run run vì xúc động.

“Giờ thì thật vui khi mọi người đều yêu thương nhóm hài của vợ chồng tôi. Có vợ diễn chung thật thuận lợi vì tôi chẳng phải lo bạn diễn nửa chừng đòi bỏ show, không bị lệ thuộc thời gian, địa điểm. Mỗi lần nhớ lại những thăng trầm cuộc sống, nghề nghiệp, tôi luôn nghĩ, không biết lấy gì đền đáp tấm lòng và sự yêu thương của vợ. Nếu không có cô ấy sẻ san, chia sớt và thấu hiểu, có lẽ tôi đã không bao giờ đứng dậy được” - Bảo Trí nói!

Năm 2012, Bảo Trí đoạt huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai diễn trong Hồn ma báo oán. Nhận được tin này, anh lập tức gọi ngay về nhà thông báo cho vợ mà giọng còn run run vì xúc động.

Luôn rộn rã tiếng cười

Nhiều người hỏi có nhớ thời trẻ toàn làm đào chánh, giờ theo chồng gặp những bước gian truân, Kim Tuyết chỉ cười. Thương chồng, cô sẵn sàng hy sinh và không tiếc nuối điều gì. Vượt qua mọi khó khăn, tổ ấm của anh giờ ngập tràn tiếng cười, con gái lớn và con trai đều đã tốt nghiệp đại học, hiện đã có công việc ổn định. Kim Tuyết cho biết: “Các con tôi thích nghệ thuật nhưng không muốn theo nghề này. Chúng tôi tôn trọng mọi ý thích của con. Làm nghệ thuật phải có lòng đam mê thật sự. Tôi mơ ước hạnh phúc gia đình bền vững, con cái thành dạt, với tôi đó là một thành công lớn nhất rồi”.

Hơn 30 năm, anh chị sánh bước bên nhau, không chỉ là bạn đời, họ còn là những người cộng sự, đồng nghiệp tâm huyết, đi diễn, tập tuồng, viết kịch bản cùng nhau. “Sự nghiệp của tôi nhận được hậu thuẫn và hy sinh rất nhiều của vợ, từ chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cho tới việc quán xuyến gia đình. Đi diễn có bao nhiêu tiền, tôi đưa hết cho vợ. Vì thế, mỗi dịp kỷ niệm, ngày lễ, tôi sẽ đưa vợ đến cửa hàng thời trang để vợ thích gì thì tự mua. Thương chồng con nên vợ tôi thường đi siêu thị rồi về nấu một món thật ngon cho cả nhà” - Bảo Trí cho biết như thế!

Nam Khánh