Thứ ba, 18/7/2017, 21h31

Bảo vệ đường phố bằng tranh vẽ

My ngày nay, đoàn viên thanh niên phưng 5 (qun 11, TP.HCM) đang ra quân làm đp ct đin và ct đèn bng tranh v, nhm xóa b tình trng nhếch nhác vì nhng tm giy qung cáo. Trưc đó, trên đa bàn phưng 10 (qun 5) và phưng Đa Kao (qun 1), lc lưng thanh niên cũng ra quân v tranh trên np cng và đã to đưc nhng hiu ng tích cc.

Em Tăng Văn Phc và Dương L Nghi đang tô bc tranh hoa trên ct đin trưc nhà ông Phm Bình

T bo v m quan đưng ph

Vào sáng chủ nhật ngày 16-7-2017, em Tăng Văn Phục (cựu học sinh lớp 12A17, Trường THPT Trần Quang Khải) đang cùng 19 đoàn viên thanh niên khác “đội nắng” vẽ những bức tranh hoa trên những cây cột điện và cột đèn ở đường Lạc Long Quân thuộc phường 5, quận 11. Công việc thiện nguyện này nhằm hưởng ứng chiến dịch Mùa hè xanh trên địa bàn thành phố trong mùa hè năm nay. Được biết tính đến ngày 16-7, các em đã hoàn thành các bức tranh vẽ trên gần 200 cây cột điện và cột đèn trên địa bàn phường.

Phục cho biết, trước đây những cây cột điện và cột đèn trông rất nhếch nhác bởi những tấm giấy quảng cáo chi chít, nham nhở. Để khắc phục tình trạng này, trưởng chỉ huy chiến dịch và các đoàn viên đã tự thiết kế những khuôn tranh mẫu cao 1,6 mét. Bên cạnh đó, trưởng ban chỉ huy cũng ra sức vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí, phối hợp cùng với ngân sách của phường để mua sơn vẽ tranh. Theo Phục, việc làm đẹp cho cột điện rất cần sự tỉ mẩn, từ việc loại bỏ các tấm giấy quảng cáo, cạo sạch thân cột điện, sau đó dùng khuôn mẫu để vẽ tranh và cuối cùng là tô sơn lên để hoàn thành bức vẽ. Sau khi công trình hoàn tất, đường phố thuộc địa bàn phường 5 trở nên sạch sẽ và đẹp mắt khiến các hộ dân rất hài lòng.

Cùng tham gia công tác thiện nguyện với các anh chị đoàn viên, em Dương Lệ Nghi (cựu học sinh lớp 11A10, Trường THPT Trần Quang Khải) cảm thấy trong lòng rất vui vì “mùa hè này em đã làm được một việc nhỏ có ích, góp phần bảo vệ mỹ quan đường phố trên địa bàn em sinh sống và học tập”. Là người đã từng phải tự tay “giải quyết” những tấm quảng cáo ở cây cột điện trước hiên nhà trong nhiều năm qua, ông Phạm Bình (ngụ tại 322 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 - cựu Tổ trưởng Tổ dân phố khu phố 4) đã không tiếc lời cảm ơn khi thấy Phục và Nghi hăng hái vẽ tranh hoa trang trí cho cây cột điện trước nhà mình. Theo lời ông Bình, “những cây cột đèn, cột điện ở tuyến đường này vốn rất xấu xí, vì cứ vài bữa lại có người đến dán quảng cáo chồng chéo lên nhau bằng loại keo rất chắc, nên người dân không thể dọn cho xuể. Bây giờ được các cháu đoàn viên thanh niên làm đẹp lại rồi, thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ công trình, có như thế mới làm cho đường phố ngày càng đẹp đẽ hơn”.

... Đến bo v môi trưng

Đây là sáng kiến đã được Quận đoàn phường 10 quận 5 thực hiện nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tránh xả rác thải vào cống thoát nước. Trước đây, Quận đoàn đã viết khẩu hiệu trên nắp cống kêu gọi người dân không xả rác, nhưng phương pháp này không mấy hiệu quả. Do đó, với sự hỗ trợ của các sinh viên mỹ thuật Trường ĐH Sài Gòn, đơn vị đã tiếp tục cải tiến với hình thức vẽ tranh trên nắp cống trên một số tuyến đường gồm Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục, Tản Đà. Tiêu biểu như trên đường Tản Đà (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến đại lộ Võ Văn Kiệt), 10 nắp cống đã được “hóa thân” thành những bức tranh vẽ phong cảnh, tranh hoa, tranh cá sinh động. Điều đặc biệt là những bức tranh trên nắp cống này luôn được giữ sạch sẽ, ở trước các nắp cống cũng không còn bị rác thải chiếm dụng cho dù khu vực này có nhiều quán ăn và nhà xe. Trong khi nắp cống ở khu vực chưa được vẽ tranh vẫn còn tình trạng quán ăn để đồ đạc, xả rác trên nắp cống và cả ở miệng cống thu nước trông rất nhếch nhác.

Mt bc tranh phong cnh trên np cng  đưng Tn Đà (qun 5)

Theo nhận xét của ông Nguyễn Văn Q. (một tài xế xe ôm), “biện pháp vẽ tranh trên nắp cống rất hay, nó làm thay đổi hành vi của nhân viên khách sạn tọa lạc tại số 22 đường Tản Đà. Trước đây nhân viên thường đem rác để trên miệng cống, từ khi nắp cống biến thành bức tranh đẹp thì tình trạng này không còn nữa”. Anh Dương Phương Nam (Bí thư Đoàn phường 10) cho biết, mỗi bức vẽ trên các nắp hố ga sẽ thay cho những câu khẩu hiệu kêu gọi người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhằm duy trì những bức tranh này được bền màu, đơn vị đã cho sử dụng sơn chống trôi và lớp 3D chống thấm ở mặt trên cùng. Theo anh Nam, nếu điều kiện cho phép, Quận đoàn sẽ nhân rộng mô hình này trong thời gian tới vì thực tế cho thấy đã có những hiệu ứng tích cực.

Tiếp nối mô hình của quận 5, UBND quận 1 cũng đã gửi văn bản đề nghị Sở GTVT TP.HCM và Trung tâm Chống ngập cho phép được vẽ tranh nghệ thuật trên các nắp cống ở một số vị trí trung tâm, với mục đích tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn quận. Kiến nghị này đã được Sở GTVT đồng ý vào trung tuần tháng 6. Nhận được tin vui này, Quận đoàn quận 1 đã bắt tay vào việc từ ngày 25-6. Theo đó, đơn vị đã vẽ thí điểm 4 nắp cống ở ngã tư Phùng Khắc Khoan và Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1). Dự kiến trong tháng này, lực lượng tình nguyện sẽ vẽ thêm 50 nắp cống nữa trên địa bàn quận, nhằm nhân rộng mô hình hữu ích trên.

Bài, nh: Đinh Vũ