Thứ hai, 2/11/2015, 10h03

Barca muốn chiêu mộ một loạt sao ở Dortmund

Trận đấu giữa Dortmund và Werder Bremen hồi cuối tuần qua có một vị khách khá đặc biệt: Giám đốc thể thao Ariedo Braida của FC Barcelona. Braida từng thừa nhận ông là một fan cuồng của lối chơi tấn công rực lửa mà Dortmund đã và đang trình diễn, nhưng ông chắc chắn không lặn lội sang tận Đức chỉ để xem bóng đá...
GĐTT Braida (ảnh nhỏ) đang nhắm Aubameyang (trái) và Reus cho Barca
GĐTT Braida (ảnh nhỏ) đang nhắm Aubameyang (trái) và Reus cho Barca
Mục đích của chuyến đi là để xem giò xem cẳng các ngôi sao của Dortmund. Báo chí Tây Ban Nha và Đức đưa tin Barca đã đưa vào tầm ngắm một loạt cầu thủ của đội bóng vùng Ruhr. HLV Luis Enrique nhìn thấy sự tương đồng trong phong cách tấn công trực diện của hai đội bóng nên tin rằng các cầu thủ Dortmund sẽ không mất thời gian hòa nhập vào lối chơi của Barca. Mục tiêu hàng đầu được cho là chân sút đang vào phom Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, Barca ngoài ra còn được liên hệ với cả Marco Reus, Ilkay Guendogan, Mats Hummels và tiền vệ trẻ đang chơi rất lên chân Julian Weigl.
Một cuộc “tổng tấn công” từ Barcelona là điều mà Dortmund ít mong chờ nhất. Những năm gần đây, Dortmund đã quen với việc những cầu thủ tốt nhất của họ bị hút hết về phía Bayern Munich. Nhưng thời gian qua, “Hùm xám” đã có dấu hiệu không còn mặn mà với con mồi quen thuộc, họ đang chuyển hướng sang tìm kiếm những mỏ tài năng mới ở bên ngoài nước Đức. Tuy nhiên, khi mà Dortmund còn chưa kịp thở phào thì... Barca xuất hiện. Đội bóng xứ Catalan hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một... Bayern mới trong mắt Dortmund: Họ có tiền, có danh tiếng, và có cả sự... cứng đầu!
Ngay khi những thông tin liên quan tới việc Barca muốn có Aubameyang xuất hiện, phía Dortmund đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Đội bóng Đức một mực khẳng định chân sút người Gabon còn hợp đồng với họ tới tận 2020 và họ chẳng hề mảy may có ý định để anh ta ra đi khi thời hạn đó còn chưa tới. Tuy nhiên, chính Aubameyang lại góp phần đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố anh... muốn tới Tây Ban Nha. “Tôi muốn chơi bóng ở Tây Ban Nha”, Aubameyang nói. “Mẹ tôi là người Tây Ban Nha. Tôi luôn mơ tới việc được chơi bóng ở đó”.
Với Barca, phát biểu của Aubameyang được đánh giá là hết sức quan trọng. Đơn giản là vì ở thời điểm hiện tại, còn có một đội bóng khác cũng muốn “gặt cả cụm” ở Dortmund, và họ có lợi thế lớn hơn hẳn so với Barca. Đội bóng đó chính là Liverpool của Juergen Klopp. Việc một HLV sau khi có công việc mới quay lại lôi kéo các cầu thủ cũ là điều hết sức bình thường. Về mặt tài chính, Liverpool có thể đưa ra những đề nghị hấp dẫn hơn hẳn so với những gì mà Dortmund đang trả. Sang Anfield, do đó, với các cầu thủ là vừa thuận tình, lại vừa thuận... tiền!
Cuộc chiến xâu xé Dortmund giữa Liverpool và Barca, do đó, sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn trong thời gian tới. Điều đáng sợ với Dortmund là cả Liverpool lẫn Barca đều đang rất cần người. Barca đã bị FIFA cấm chuyển nhượng trong một năm qua và họ chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ một giây phút nào sau khi án phạt hết hiệu lực vào tháng 1 năm sau. Liverpool, trong khi đó, lại rất cần những cầu thủ mới để Klopp có thể triển khai triết lý của mình. Mà với HLV người Đức, thì chẳng có lựa chọn nào an toàn hơn là những học trò cũ ở Dortmund...
HT (theo bongda+)