Thứ năm, 27/4/2017, 20h34

“Bầu bì”... trước cưới

Trong thời buổi tình trạng hiếm muộn, vô sinh phổ biến như hiện nay, thì chuyện “bầu bí” rồi mới tổ chức đám cưới đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Không chỉ do người trẻ nghĩ thoáng, mà có trường hợp người lớn cũng muốn  “có bầu rồi cưới cho chắc”, nhất là đối với gia đình hiếm con. Tuy nhiên, việc “gìn giữ cái ngàn vàng” dường như vẫn là thước đo phẩm hạnh của người con gái, để có được sự tôn trọng và yêu thương của gia đình nhà chồng.

Có thai trước cưới có là… hạ sách?

Dở khóc dở cười

Đám cưới vào ngày 7-1-2017, nhưng đến ngày 18-4 đã “khai hoa, nở nhụy” cho ra đời một bé gái 4kg tại Bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng anh Nguyễn Văn Việt (huyện Bình Chánh) được bạn bè ào ào chúc mừng trên facebook. Nhưng vợ anh rất buồn khi không thấy gia đình chồng đoái hoài. Một cô dâu tên Ngân, cũng lâm vào tình cảnh dở khóc dở mếu vì lỡ có thai trước khi cưới. Ngân 32 tuổi, yêu và quyết định tiến đến hôn nhân với chàng trai 27 tuổi ở tỉnh lẻ. Khi về nhà ra mắt cha mẹ chồng tương lai, cô đã thấy mình rất may mắn vì cha mẹ anh hiền hậu, chất phác đúng chất con người miền Tây. Trong kế hoạch của hai bên gia đình, khoảng cuối năm sẽ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Bất ngờ Ngân phát hiện mình có thai. Hay tin, người yêu cô mừng rỡ lắm và đoán cha mẹ anh chắc sẽ rất vui, vì vợ chồng người anh trai đã cưới 8 năm mà chưa sinh được cháu đích tôn cho dòng họ. Thương con gái, mẹ Ngân ngại ngùng mở lời với chị sui về việc xin đám cưới sớm so với dự kiến. Sau những tiếng ú ớ và câu nói đứt đoạn vì “tin xấu”, mẹ chồng Ngân hẹn 3 ngày sau sẽ có câu trả lời. Trong điện thoại, mẹ chồng Ngân gắt gỏng với chị sui: “Tôi đã đi coi thầy, ông nói cô dâu có bầu trước, thì không có sính lễ, cũng không được rước dâu. Tới ngày đó con tôi sẽ tự dắt con Ngân về nhà. Mà vào nhà phải vô cửa sau, không được vào cửa chính. Nếu không sau này gia đình sẽ gặp xui xẻo, lúc đó ai chịu…”. Thấy nước mắt mẹ lưng tròng sau cuộc gọi ngắn, Ngân vừa đau đớn vừa ân hận vì “là con gái duy nhất, chưa kịp báo đáp gì, lại gây thêm phiền muộn cho cha mẹ mình”.

 “Bầu” trước là… hạ sách?

Theo chuyên gia tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình của Tổng đài 19006670, trước đây, cô dâu có thai trước khi cưới thường bị “gắn mác” là dễ dãi, hư hỏng, thiếu giáo dục... Tuy nhiên, quan niệm sống thoáng của bạn trẻ ngày nay khiến chuyện quan hệ tình dục, sống với nhau trước kết hôn ngày càng phổ biến. Nhất là trong bối cảnh tình trạng vô sinh, hiếm muộn đang phổ biến, một số người ở cả thành phố và nông thôn xem đó là chuyện bình thường. Thậm chí có gia đình còn muốn có trước cho chắc ăn. Chỉ cần cô gái có bầu thì hôn lễ sẽ được tổ chức ngay sau đó. Tuy nhiên, mỗi người mỗi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, do đó không ai có thể đưa ra cho các bạn lời khuyên chính xác là nên hay không nên. Đó là quyền của các bạn. Tuy vậy, trước khi quyết định, các bạn, nhất là các bạn gái cần chú ý những vấn đề sau để vẫn là cô dâu hạnh phúc trong ngày cưới.

Đặc biệt, các bạn nữ cần lưu ý, chuyện có thai trước khi kết hôn để đặt người lớn vào chuyện đã rồi, ép gia đình phải cưới là một hạ sách. Bạn cần hiểu rằng khi bước vào hôn nhân, ngoài tình yêu, các bạn còn phải đối mặt với kinh tế, các mối quan hệ giữa bố mẹ chồng - con dâu, bên nội - bên ngoại, anh em nhà chồng... Bước vào gia đình chồng với từng ấy mối quan hệ và hầu như không được lòng ai, không ai tôn trọng bạn và gia đình bạn... thì rõ ràng cuộc sống của bạn sẽ vô cùng khổ sở và mệt mỏi.

Đồng ý là tình trạng vô sinh ngày nay không hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu ai đó đề nghị bạn “có bầu trước khi cưới phòng trường hợp vô sinh” thì bạn phải cẩn thận và cân nhắc. Tốt nhất, các cô gái đừng để ai đó “thỏa thuận trên lưng mình”. Đừng để cái thai làm điều kiện để bạn được bước vào gia đình người ta. Bạn là một cô gái có giá trị, có nhân phẩm, có lòng tự trọng. Bạn không phải là chuột bạch để người ta thí nghiệm, có thì được rước về - không thì thôi, ưng thuận thì cưới - không thì bỏ.

Vũ Phương