Thứ hai, 21/5/2018, 10h08

Bayern chắc chắn không nổ “bom tấn” 100 triệu euro

Theo tuyên bố của chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness thì Hùm xám sẽ không thực hiện những bản hợp đồng 100 triệu euro trong kì chuyển nhượng mùa hè tới đây.
Mùa giải 2017/18 đã kết thúc với Bayern Munich một cách không trọn vẹn. Dù vẫn dễ dàng vô địch Bundesliga lần thứ 6 liên tiếp nhưng họ lại thất bại ở hai đấu trường Cúp là Champions League (bị Real Madrid loại ở bán kết) và Cúp Quốc gia Đức (thua Frankfurt 1-3 ở chung kết). Một trong những ngôi sao, hậu vệ trẻ Joshua Kimmich đã gọi đây là “mùa bóng rất đáng thất vọng”.
Bayern kết thúc mùa giải với chỉ một danh hiệu quen thuộc là Đĩa bạc
Trước phát ngôn của Kimmich, chủ tịch Bayern, Uli Hoeness đã lên tiếng đáp trả, đồng thời thẳng thừng tuyên bố Hùm xám sẽ không nổ những “bom tấn” cỡ 100 triệu euro trong kì chuyển nhượng hè tới đây:
“Điều đó (phát ngôi của Kimmich) thật sự ngu ngốc. Tôi không thấy ấn tượng xấu nào về mùa giải tuyệt vời này của đội bóng. 
Chúng tôi chắc chắn sẽ không thực hiện một vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu euro vào năm nay. Chúng tôi sẽ bước vào mùa giải mới với nhiều hoặc ít cầu thủ hơn, hãy xem Niko (HLV mới của Bayern) sẽ làm gì. 
Chúng tôi cần một hoặc hai cầu thủ, những người sẽ trình diễn những gì tốt nhất của họ trong các trận đấu quan trọng chứ không phải khi đội bóng gặp những đối thủ yếu nhất. Với những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu, chúng tôi sẽ nói rõ rằng họ sẽ bị bán. Tôi không muốn nói về những cái tên cụ thể”.
Với tuyên bố của chủ tịch Hoeness, có lẽ sẽ không ít CĐV Bayern cảm thấy thất vọng. Họ vẫn chưa tìm ra những cái tên xứng đáng để thay thế bộ đôi Arjen Robben – Franck Ribery, hai trụ cột lần lượt đã 34 và 35 tuổi.
Thời gian gần đây, Bayern được đồn đoán sẵn sàng chi ra 60 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh Leon Bailey (Bayer Leverkusen), 100 triệu euro cho tiền đạo Paulo Dybala (Juventus) hay nhắm đến Alvaro Morata (Chelsea) lẫn Rodrigo Moreno (Valencia). Tuy nhiên, BLĐ Hùm xám có vẻ chưa sẵn sàng “bạo chi”. Hiện hợp đồng kỉ lục trong lịch sử đội bóng số 1 nước Đức mới chỉ có giá 41,5 triệu euro (Corentin Tolisso đến từ Lyon) và có thể sắp tới là James Rodriguez (mua đứt từ Real Madrid, tổng giá trị 55 triệu euro).
Anh Tú (theo bongdaso)