Thứ năm, 2/7/2015, 22h39

Bên lề

Thí sinh bị lừa mua tăm nhân đạo

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực gần điểm thi ĐH Công nghiệp Hà Nội có tình trạng thí sinh (TS) và người nhà bị lừa mua tăm y tế. Theo phản ánh của phụ huynh: Kết thúc ngày thi thứ nhất, trong lúc đang đợi bố đến đón, con của vị phụ huynh này đã bị một người đến gạ ký vào bản ủng hộ nhân đạo. Sau đó, người này đưa cho TS một gói tăm và đòi phải trả 50.000 đồng, nếu không đưa, sẽ bị một số đối tượng khác đến gây khó dễ. Do sợ hãi, TS này nói chỉ còn 10.000 đồng trong túi đưa cho nhóm bán tăm và thông báo sẽ gọi điện cho bố đến. Lập tức nhóm bán tăm mang tiền và tản đi chỗ khác.

Đi cấp cứu vì bị đau ruột thừa

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thi cụm thi số 7 ĐH Lâm nghiệp cho biết buổi thi môn toán có một TS làm hết 2/3 thời gian thì bị đau bụng dữ dội. Em này đã được nhân viên y tế của trường xử lý ban đầu, sau đó đưa đến trạm y tế của thị trấn và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội 103. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy em bị đau ruột thừa và đã được mổ kịp thời lúc 21 giờ 30 tối 1-7.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, với trường hợp TS này không thể tiếp tục thi các môn còn lại, sau khi xuất viện em ấy có thể làm các thủ tục để xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT. 

Lập “hàng rào” bảo vệ TS

Tại Hội đồng thi Trường THPT Marie Curie (cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), các bạn sinh viên tình nguyện đã căng dây, lập hàng rào ngăn cách trước cổng trường để bảo vệ TS sau mỗi buổi kết thúc môn thi. Để hạn chế lượng xe cộ qua lại gây ách tắc, cản trở việc đưa đón thí sinh, tình nguyện viên còn lập bảng yêu cầu các phương tiện giao thông 4 bánh không được di chuyển vào khu vực thi.

N.Huê - N.Anh