Thứ sáu, 21/9/2012, 13h09

Bệnh “nổ” ở tuổi mới lớn

“Nổ” là một trong những căn bệnh mà nhiều bạn ở tuổi mới lớn mắc phải. Đôi khi những câu nói “nổ” vui vẻ sẽ khiến cho các teen xích lại gần nhau, nhưng nhiều khi những câu “nổ” không đúng lúc, đúng chỗ lại làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu về “cái sự nổ” đó.
 “Nổ” thường có hai dạng - hoặc là luôn nói ra những gì không thuộc về mình, hoặc là mượn những thứ có giá trị của người khác để… “nổ” là của mình. Khá nhiều teen có sở thích “nổ” không chỉ chuyện bản thân, gia đình, học hành… mà thậm chí là “nổ” cả chuyện nghề nghiệp của bố mẹ mình. Có nhiều bạn, bố mẹ chỉ làm công nhân viên chức bình thường, hay bán buôn nho nhỏ nhưng khi gặp bạn bè thì “tự tin”: “Nhà tớ mở công ty riêng, bố mẹ tớ có một đàn lính…”.  Có thể nói “nổ” là một căn bệnh tưởng chừng như rất vô hại nhưng khi vướng vào thì mang lại nhiều hậu quả rất khó đoán trước được.
Theo chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai: “Những người mang bệnh “nổ” thường ít bạn thân. Bởi vì họ thường tạo ấn tượng cho người mới quen trong lần đầu gặp, tuy nhiên ở những lần gặp sau, sự ba hoa, sự “nổ” mãi cũng khiến người khác nhàm chán. Nhất là những người này thường hay “khoe quá đà”, khiến nhiều người mất cảm tình vì tính khoe khoang, khoác lác ấy. Không chỉ thế, những người có bệnh “nổ” thường ít được nể trọng. Bởi chẳng ai có thể tin người hay nói những điều chẳng biết thật giả, đúng sai thế nào…”. Còn với ca sĩ - nhạc sĩ Minh Anh, “nổ” ở tuổi mới lớn là một căn bệnh thường gặp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, “nổ” không phải điều xấu, đôi khi điều ấy là động lực, là niềm vui để họ phấn đấu đạt được điều họ nói. Minh Anh kể về một kỉ niệm đáng nhớ của mình: “Thông thường tôi hay sáng tác những ca khúc dành cho giới trẻ, vì thế nên trong mắt những khán giả cũng như gia đình, ai cũng nghĩ tôi sẽ không có khả năng sáng tác các thể loại nhạc khác. Tuy nhiên, trong một lần chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cha, tôi có nói là sẽ sáng tác một bài hát dành riêng cho ông. Lúc đó ông không tin tôi có thể làm được điều đó và cho rằng tôi “nổ”. Để chứng tỏ tình cảm cũng như lời nói của mình là sự thật, ngay trong sinh nhật cha, tôi đã sáng tác và hát bài Nghĩa mẹ tình cha. Nghe xong, cha tôi đã bật khóc. Với tôi, đó là phút giây rất hạnh phúc mà bản thân không bao giờ quên được”.
Những vấn đề về căn bệnh “nổ” của các bạn tuổi mới lớn sẽ tiếp tục được gửi đến quý khán giả truyền hình thông qua chương trình Nhỏ to tâm sự, phát sóng vào lúc 18 giờ chủ nhật ngày 16-9 trên kênh HTV7 với khách mời là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai và ca sĩ - nhạc sĩ Minh Anh.
P.V