Thứ hai, 25/10/2010, 09h10

Bí ẩn về hòm gỗ chứa đầy ngà voi dưới đáy biển

Chiếc hòm gỗ được trục vớt mang vào bờ và tiến hành mở hòm ra. Đếm được có 17 chiếc ngà voi loại lớn và nhiều đoạn ngà voi bị cắt ngắn.
Ngày 24-10, UBND xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết một chiếc hòm gỗ chứa đầy ngà voi vừa được các ngư dân phát hiện trên vùng biển Tuy Phong. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận.
Số ngà voi bị gãy, ngả màu trong hòm gỗ được phân loại để riêng
Được biết, vào giữa tháng 10-2010, ông Hồ Minh Phong (ngụ thôn Hà Thủy II, xã Chí Công) là thuyền trưởng tàu mang số hiệu BTH-98466-TS trong lúc cùng mười thuyền viên lặn tìm hải đặc sản ở vùng biển Tuy Phong đã phát hiện chiếc hòm gỗ nói trên. Địa điểm phát hiện cách đất liền khoảng sáu hải lý (gần 12 cây số) ở độ sâu trên 15 m. Sau khi cử một thợ lặn giàu kinh nghiệm ngậm ống oxy xuống thám sát. Biết hòm gỗ đã bị cát lấp gần hết, tuy nhiên nghi là cổ vật quý hoặc vàng nên ông Phong cử ba thợ lặn cùng lúc nhằm giám sát nhau và bằng mọi giá phải mở được nắp chiếc hòm gỗ trên.
Qua xác định của các thợ lặn, chiếc hòm có chiều dài 1,2 m và rộng 0,6 m, khi mở được hòm gỗ họ phát hiện trong đó chứa đầy ngà voi liền nhặt một mẩu đưa lên tàu. Ông Phong đã yêu cầu các thuyền viên trên tàu tuyệt đối giữ bí mật để lựa chọn thời gian thích hợp và đưa thiết bị thổi cát đến mới có thể trục vớt và chuyển chiếc hòm gỗ này vào đất liền, khi bán được sẽ chia nhau. Tuy nhiên, thông tin về chiếc hòm gỗ chứa đầy ngà voi chìm dưới đáy biển nhanh chóng lan truyền qua một số thuyền trưởng khác ở Chí Công. Do đó, mỗi lần tàu của ông Phong ra khơi là có vài tàu khác âm thầm bám theo sau. Biết chuyện bị lộ, đêm 21-10, ông Phong bất ngờ triệu tập toàn bộ thuyền viên ra khơi. Cẩn thận hơn, ông Phong còn cắm người tại đất liền theo dõi động tĩnh từ các cơ quan chức năng.
Sau khi trục vớt chiếc hòm gỗ, trên đường tiến vào bờ thì nhận tin qua bộ đàm biết lực lượng công an và bộ đội biên phòng đang mật phục, ông Phong liền yêu cầu tài công quay ngược ra khơi. Khi trở lại địa điểm khai thác, chiếc hòm gỗ được đưa xuống chỗ cũ rồi tàu ông Phong quay vào bờ.    
Ngày 22-10, khi được các cơ quan chức năng mời làm việc, ông Phong và các thuyền viên đều thừa nhận có phát hiện, trục vớt hòm gỗ chứa đầy ngà voi nói trên. Do đã bàn bạc mang vào TP.HCM bán chia nhau nên họ không báo cho chính quyền địa phương theo quy định. Trưa cùng ngày, chiếc hòm gỗ trên được trục vớt mang vào bờ và tiến hành mở hòm ra. Đếm được có 17 chiếc ngà voi loại lớn (chiều dài từ 1 m đến 1,2 m) và nhiều đoạn ngà voi bị cắt ngắn hoặc bị vỡ do quá trình trục vớt, vận chuyển, toàn bộ cân nặng gần 100 kg.
Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang củng cố hồ sơ vụ việc, đồng thời cho biết sẽ trưng cầu giám định số ngà voi trên. Sau khi có kết luận giám định, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ vì sao chiếc hòm gỗ chứa đầy ngà voi nằm im dưới đáy đại dương.
Theo Phương Nam
Pháp luật TP.HCM