Thứ năm, 29/9/2016, 21h04

Bi kịch từ cuộc tình vội vã...

Hai ngôi nhà bỗng chốc thiếu vắng bóng hình của hai người con thương yêu. Một bên gia đình mất con gái vĩnh viễn. Một bên có con trai phải giam đời mình sau song sắt nhà tù trong những năm dài sắp tới.

Bị cáo Biển tại phiên tòa sơ thẩm với gương mặt biến dạng hoàn toàn

Vội vàng “sống thử”

Vừa qua, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Lương Ngọc Biển (sinh năm 1994, ngụ tại Gia Lai) 18 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án mà Biển gây ra từng làm rúng động dư luận vào tháng 12-2015 khi Biển dùng xăng đốt bạn gái dẫn đến cái chết oan nghiệt. Trước vành móng ngựa, Biển cúi mặt lặng lẽ, không dám ngước nhìn ai. Dẫu Biển là người gây ra tội ác không thể tha thứ nhưng nhiều người có mặt ở phiên tòa hôm ấy nhìn Biển ái ngại bởi khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo. Người quen của Biến có thể sẽ khó nhận ra khuôn mặt của Biển ngày nào vì gần như đã biến dạng do bị bỏng nặng trong lần đổ xăng đốt người yêu.

Cách đây gần một năm, người dân ở con hẻm 616 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3 (TP.HCM) không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến vụ án Biển tưới xăng đốt bạn gái. Quen nhau qua mạng xã hội, mối quan hệ tình cảm giữa Biển và Đ.T.P vừa chớm nở thì cả hai quyết định dọn về ở chung một phòng trọ. Trong những ngày chung sống với nhau, cả hai đã nhiều lần thay đổi chỗ ở vì hay gây nhau, làm mất trật tự nên chủ nhà không cho thuê nữa. Vì thế, sau đó Biển và P. dọn đến thuê một căn phòng trên sân thượng của căn nhà trong hẻm 616 đường Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3 để tiếp tục chung sống. Mối quan hệ giữa hai người không hề được cải thiện mà còn có chiều hướng xấu hơn khi họ liên tục xảy ra cãi vã vì Biển rất ghen tuông. Ngày 22-9-2015 trở thành ngày định mệnh kết thúc cuộc đời của cô gái trẻ xinh đẹp. Để “dạy” người yêu, Biển mua 2 lít xăng về để ở phòng trọ chờ thời cơ gây án. Khi thấy bạn gái đang ngủ say, Biển liền lấy xăng đổ lên người P. rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh bao trùm cả phòng trọ nhưng nhanh chóng được dập tắt để không ảnh hưởng đến tính mạng của những người xung quanh. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cô gái trẻ khi P. bị bỏng toàn thân và ra đi vài ngày sau đó. Biển cũng bị bỏng nặng làm biến dạng cả khuôn mặt, tứ chi. Trước khi phiên tòa diễn ra, chúng tôi trở lại nơi mà Biển từng gây án. Căn nhà 3 tầng giờ đây rất khó có người muốn thuê ở bởi nỗi ám ảnh vụ án tưới xăng đốt người tình vẫn còn đó. Một vài người dân ở đây vẫn còn nhắc lại câu chuyện. Họ đã tự kết thúc cuộc đời mình bởi sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ.

18 năm tù

Cái dại của bị cáo Biển không phải do non trẻ, mà do suy nghĩ nông cạn của một người “cuồng yêu”. Tình trạng “sống thử” của người trẻ hiện nay không phải là chuyện quá xa lạ. Chính vì việc “sống thử” đã đẩy cô gái trẻ đến cái chết oan nghiệt. Dù Biển bị xử phạt 18 năm tù thì P. cũng không thể sống lại được, còn Biển, với tỉ lệ thương tật 77% vĩnh viễn chẳng khác gì đã mất cả cuộc đời...

Trước tòa, Lương Ngọc Biển tỏ ra khó khăn khi trả lời các câu hỏi của HĐXX nên được tòa cho ngồi để thẩm vấn gần như suốt phiên tòa. Biển thu mình, không dám  ngoái nhìn ai xung quanh dù bố mẹ ruột của y đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Vội vã bắt chuyến xe từ Gia Lai xuống TP.HCM để có mặt trong phiên tòa, mẹ của Biển không kìm được nước mắt ngay khi vừa nhìn thấy con trai. Mang trong mình cảm giác tội lỗi khi sinh ra đứa con trai “máu lạnh”, ba mẹ Biển ngồi lặng lẽ. Để bù đắp phần nào mất mát cho gia đình nạn nhân, bà đã bán căn nhà để có tiền bồi thường. Hiện nay, cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ trên rẫy và đi làm thuê để kiếm sống. Cuộc sống kinh tế dẫu có khó khăn họ đều chịu đựng được nhưng nỗi đau về tinh thần khi có đứa con gây ra tội ác, không biết đến bao giờ họ mới có thể vượt qua được.

Phía bên bị hại, mẹ của P. cũng òa khóc, những giọt nước mắt tiếc thương cho cô con gái út còn quá trẻ đã vội lìa xa cuộc đời với cái chết tức tưởi. “Từ ngày con gái ra đi, ngày nào tôi cũng bị ám ảnh, nỗi đau này không thể nào nguôi ngoai. Tôi mong pháp luật xử công tâm và áp dụng mức án nghiêm khắc nhất”, mẹ của P. nói giữa tiếng nấc nghẹn ngào.

“Bị cáo tưới xăng đốt người yêu cũng chỉ vì bộc phát khi cả hai xô xát. Bị cáo xin lỗi gia đình của P. và mong HĐXX khoan hồng để bị cáo có cơ hội được sống, được gặp người thân cho đỡ buồn tủi trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời”, Biển nói. Mẹ của P. bức xúc cho rằng Biển giết con gái của bà vì P. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Biển để về quê làm việc và chăm sóc cha. P. vừa tốt nghiệp ngành QTKD với nhiều háo hức, dự định ở tương lai phía trước nhưng cái kết không mong đợi đã xảy ra với cô gái 9X xinh đẹp.

Bài, ảnh: Yên Hà