Thứ ba, 29/12/2015, 22h19

“Bí kíp” trị trò hư

Từng đối mặt với rất nhiều học trò “không phải dạng vừa”, huấn luyện viên (HLV) Vovinam Phạm Phú Thọ (Nhà Thiếu nhi Q.10, TP.HCM) và Trợ lý thanh niên Lâm Ngọc Minh Thư (Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Q.4) đều có chiêu để giúp các em trở lại với chính mình.

Mưa dầm… thấm lâu

HLV Phạm Phú Thọ (ngồi) cùng các học trò trong đội Vovinam

15 tuổi, Phạm P.Đ. trở thành “đại ca nhí” khu vực quanh các trường học trên địa bàn Q.10 (TP.HCM) với bảng thành tích ai nghe qua đều “nổi da gà” như: Đua xe thâu đêm, tụ tập đánh nhau đến đổ máu… Anh chàng hai lần bị đuổi học và không trường nào dám nhận vào học. Để “trị” đứa con quậy phá, ba mẹ P.Đ. đưa em đến lớp võ Vovinam của HLV Phú Thọ nhờ giúp đỡ. Lần đầu tiên tiếp xúc, nhìn vẻ mặt P.Đ. tỏ ra bất cần đời, HLV Phú Thọ biết anh chàng này không phục bèn tung chiêu: “Từ nay hễ P.Đ. đua xe ở đâu thì rủ anh… cầm tài cho”. “Hòa nhập nhưng không hòa tan”, trong những lần tụ tập cùng đám bạn của P.Đ., HLV Phú Thọ chẳng bao giờ để cho chúng đua xe mà luôn dùng lời lẽ ngọt ngào phân tích cái đúng, cái sai để đám “anh hùng xa lộ” chiêm nghiệm.

Có lần, khi băng nhóm của P.Đ. sắp sửa hỗn chiến với một băng khác thì HLV Phú Thọ xuất hiện can ngăn kịp thời khiến anh chàng rất nể. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng, P.Đ. thú nhận với HLV Phú Thọ: “Qua những việc thầy làm, em đã nhận ra rằng mình chỉ là đứa háo thắng, bị các đại ca giang hồ khác lợi dụng nên từ nay em sẽ “gác kiếm” để thành một người tốt”. Nói là làm, sau ngày hôm đó, P.Đ. lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, chịu đi học lại và sau này trở thành một võ sĩ xuất sắc giành rất nhiều HCV tại các giải trẻ TP.HCM trong niềm vui và tự hào của gia đình.

Muốn cảm hóa một học trò cá biệt, người thầy phải biết các em muốn gì để cùng nhau chia sẻ buồn vui mới đạt hiệu quả.

HLV Phú Thọ chia sẻ: “Muốn cảm hóa một học trò cá biệt, người thầy phải biết các em muốn gì để cùng nhau chia sẻ buồn vui mới đạt hiệu quả”. Giờ đây dù rất bận rộn với công việc huấn luyện và công tác tại Nhà Thiếu nhi Q.10 nhưng bất cứ khi nào nghe có học trò “nổi loạn”, HLV Phú Thọ luôn tìm tới để kịp thời gỡ rối cho các em.

Chỉ có thể nói ngọt

Cô Lâm Ngọc Minh Thư cùng các em học sinh trong trường

Hơn 7 năm làm Trợ lý thanh niên, cô giáo Minh Thư từng “đau đầu” với không ít học trò thích quậy hơn học nhưng câu chuyện của L.T.C. khiến cô nhớ mãi.

Không chỉ học dốt nhất nhì ở lớp, C. muốn đến lớp thì đến còn không thì tụ tập “đàn em” quậy phá đến chán thì về. Bạn bè, thầy cô nhắc nhở thì C. văng tục trở lại. Phụ huynh cũng bất hợp tác nên anh chàng “siêu quậy” được nước càng làm tới khiến giáo viên chủ nhiệm đành bó tay. Bị đưa ra Hội đồng kỷ luật nhà trường đến 3 lần nhưng C. vẫn không ngán còn tỏ vẻ thách thức.

“Còn nước còn tát”, bằng tất cả tình cảm của mình, cô Minh Thư kêu anh chàng “siêu quậy” lên văn phòng Đoàn để cùng trò chuyện, phân tích hết những việc đúng sai mà C. đã làm suốt hơn 2 giờ. Thật bất ngờ, không giống với phong cách ngang tàng thường thấy, khi nghe cô Minh Thư nói xong, C. bỗng gục xuống bàn khóc nức nở cho biết đã hiểu ra cái sai của mình và từ nay sẽ trở thành con người hoàn toàn khác. Và C. đã giữ lời hứa không còn quậy phá như xưa nữa.

Dù sau này C. đã chuyển sang học trường khác nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm trường cũ và cám ơn cô Minh Thư  đã “cho em cuộc đời mới”.

Cô Minh Thư “bật mí”: “Với học trò cá biệt, chỉ có tình cảm và lời nói ngọt ngào phân tích điều đúng sai thì trái tim các em mới có thể “mềm” ra”.

Bài, ảnh: Anh Hiếu