Thứ ba, 17/5/2011, 12h05

Bình tĩnh và chiến thắng

Xuất sắc vượt qua các đội đến từ các trường được xem là kỳ cựu về công nghệ, đội LH –B7 của Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) đã giành ngôi vô địch Robocon 2011.

Trưa 16-5, niềm vui chiến thắng rạng rỡ trên gương mặt của 14 thành viên đội LH –B7 của Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai)  dường như xóa đi những mệt mỏi sau những ngày thi đấu căng thẳng. Cao Bá Vinh, đội trưởng đội LH –B7, cho biết để giành ngôi vô địch, các thành viên trong đoàn đã trải qua một thời gian dài chuẩn bị và thi đấu khá căng thẳng. Vì vậy, niềm vui chiến thắng đã bù đắp cho những tháng ngày luyện tập vất vả của toàn đội.

Các thành viên đội LH-B7 với niềm vui chiến thắng. Ảnh: BÍCH VÂN
Miệt mài cải tiến
Ngay sau khi chiến thắng vòng loại ở phía Nam, các thành viên của đội tuyển đã miệt mài cải tiến về cơ khí, tìm mọi cách để robot hoạt động ổn định. Gần đến ngày thi đấu chung kết, các thành viên hầu như phải thức trắng cả tuần để tập luyện. Bá Vinh cho biết chiến thắng lần này là nhờ sự bình tĩnh của 14 thành viên khi thi đấu, mặc dầu áp lực tâm lý rất lớn.
Ban tổ chức cuộc thi đã trao phần thưởng trị giá 40 triệu đồng cho đội quán quân LH – B7; 25 triệu đồng cho đội ALLIGATOR giải nhì. Hai đội tuyển LH-CACTUS 1 và CACTUS 2 - Trường ĐH Lạc Hồng cùng đoạt giải ba, mỗi đội được nhận một phần thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Áp lực lớn nhất đè lên đội là trận chung kết vì đội phải bảo vệ ngôi vô địch của năm trước. Vả lại, trận chung kết gặp đối thủ chuyên về công nghệ là đội ALLIGATOR – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, áp lực càng thêm nặng nề. Sau giai đoạn giằng co lúc nhập trận, cũng nhờ sự bình tĩnh, LH–B7 đã hạ đối thủ ở giây thứ 90 của trận đấu.
Sau khi bảo vệ chức vô địch, các thành viên của đội gần như không ngủ. Bá Vinh cho biết sau một ngày nghỉ ngơi tại Đà Nẵng, chiều tối 16-5, toàn đoàn trở về Đồng Nai và khi đó sẽ tổ chức mừng chiến thắng.
Ứng dụng công nghệ mới
Thạc sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng - Trưởng Ban Phụ trách Robocon của Trường ĐH Lạc Hồng, nhận xét: “Năm nay, tất cả các đội có sự phát triển cao về kỹ thuật, tinh thần thi đấu so với các năm trước. Riêng LH-B7, nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới cũng như chiến thuật linh hoạt nên đã giành chiến thắng.
Về vinh dự LH-B7 sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon quốc tế 2011 tại Thái Lan, thạc sĩ Hiển cho biết đội trường sẽ cử những thành viên giỏi nhất để tham dự cuộc thi. Ngoài ra, đội LH-B7 sẽ cải tiến một số kỹ thuật sau khi rút kinh nghiệm từ giải trong nước. Đội LH-B7 sẽ tiếp tục mạnh dạn sử dụng công nghệ mới về cảm biến, động cơ để đạt kết quả tốt hơn.
Linh hoạt và táo bạo 
GS-TSKH Nguyễn Thiện Phúc, Chủ tịch Hội Khoa học Công nghệ robot Việt Nam - Trưởng Ban Giám khảo vòng chung kết Robocon 2011, cho biết: “Đội LH-B7 đã thi đấu rất tốt, sử dụng các công nghệ hiện đại, sự di chuyển, định vị của đội vừa chính xác vừa linh hoạt nên chiến thắng là xứng đáng.  
Theo dõi quá trình thi đấu từ vòng loại đến trận chung kết, tôi thấy LH-B7 càng thi đấu càng quyết tâm và có kỹ thuật tiếp cận thi đấu ngày càng nhanh và táo bạo hơn. Các đội đã biết sử dụng các cảm biến mới, hệ thống phần mềm điều khiển linh hoạt với khả năng xử lý tốc độ cao”. 
Ch.Trung
Theo Người Lao Động