Thứ bảy, 23/6/2018, 14h16

Ca sĩ nhí của lớp 4C

Em là Nguyn Ngc Thun, hc sinh lp 4C Trưng Tiu hc Lê Chí Trc (qun 3, TP.HCM), cũng là thành viên ca Đi Sơn ca Nhà Thiếu nhi qun 3. Chưa hn là ni tiếng, nhưng cu bé mê ca hát này đã vinh d đưc đng chung sân khu vi nhiu ca sĩ tên tui trong cũng như ngoài nưc.

Ngc Thun (bên trái ca sĩ ngưi Nga) cùng tp ca Nhà Thiếu nhi qun th hin tiết mc “Quê hương ta” ti Nhà hát Ln TP ngày 4-11-2017 nhân k nim 100 năm Cách mng Tháng 10 Nga

Hc gii hát hay

Chị Lê Thị Chín, mẹ của Ngọc Thuận cho biết, con trai chị từ khi mới 1-2 tuổi đã rất mê xem những chương trình ca nhạc trên ti vi. Điều thú vị là bé có thể hát đúng nhịp, đúng tone và có cảm âm tốt. Khả năng cảm thụ âm nhạc của Thuận còn được thể hiện vào những điểm số tối đa ở môn hát nhạc trong trường, được cô giáo dạy nhạc khen ngợi. Bằng chứng là từ năm lớp 1 tới lớp 4, lúc nào Thuận cũng đứng đầu lớp với điểm 10 tròn trĩnh trong môn học chủ yếu thiên về năng khiếu này. Không chỉ học nhạc tốt, từng đoạt giải nhì môn vẽ cấp trường, Thuận còn là học sinh xuất sắc trong các năm lớp 1, lớp 3 và lớp 4, chỉ riêng năm lớp 2 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Nhận thấy con có năng khiếu, vào khoảng tháng 5-2017, chị Chín đã mạnh dạn đăng ký cho con vào học tại Nhà Thiếu nhi quận 3. Thật may mắn khi em được làm học trò của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc, nguyên Trưởng ban Văn nghệ thiếu nhi Đài Truyền hình TP.HCM. Ngay khi mới vào học, Thuận đã được thầy Phúc chọn vào dàn hợp xướng dự thi Liên hoan Búp sen hồng (2017) và lập tức em và các bạn mang được “chiến lợi phẩm” về khi Đội Sơn Ca của em đoạt giải A.

Ngc Thun và Đình Phong trong tiết mc song ca “Lì và Sáo” phát sóng trên HTV9 ngày 28-4-2018

Thời điểm này, Thuận cùng các bạn trong Đội Sơn Ca đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị tham gia Liên hoan Búp sen hồng lần thứ 24 (năm 2018) dự kiến được tổ chức tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vào mùa hè năm nay. Không chỉ được thầy Lê Vinh Phúc tận tâm đào luyện, Ngọc Thuận còn may mắn được vợ thầy Phúc là cô Nguyễn Thị Thanh Nga (giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM) dìu dắt. Chưa hết, không những được rèn luyện về khả năng diễn xuất dưới sự hướng dẫn cực kỳ chuyên nghiệp của cô Huỳnh Đoan Trinh - Trưởng đoàn Múa Bông Sen, Ngọc Thuận còn được “nhào luyện” dưới bàn tay của một gương mặt tuy mới tốt nghiệp Trường Múa TP.HCM chưa lâu nhưng tràn đầy nhiệt huyết, tài năng của tuổi trẻ và cũng được đào tạo thêm về thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, đó là cô Lê Nguyễn Phúc Chính, cũng chính là con gái thứ hai của thầy Phúc - cô Nga. Tất cả những yếu tố may mắn này, cộng với đam mê được phát triển năng khiếu để góp sức nhỏ bé của mình trong việc phục vụ khán giả. Không có gì ngạc nhiên khi Ngọc Thuận nhanh chóng được Ban Biên tập Đài Truyền hình TP.HCM xét duyệt cho được lên sóng các chương trình lớn, ý nghĩa, thấm đẫm tính nhân văn như “Hành trình âm nhạc - Đất nước của nhân dân” nhân kỷ niệm 30-4-2018; “Thay lời muốn nói” vừa trên sóng trên HTV tối 13-5...

Say mê rèn luyn

Không phụ lòng những người đã hết lòng yêu thương em, cùng với sự đồng hành của mẹ, Ngọc Thuận vừa chuyên chăm học văn hóa, vừa siêng năng tập luyện nghiêm túc cùng các bạn với tần suất 2 lần trong tuần. Riêng những tuần có “show” diễn, em và Đội Sơn ca miệt mài tập hát, tập múa, diễn xuất từ 3 đến 4 giờ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Hết lòng vì niềm đam mê của con, nên mặc dù việc kinh doanh bận rộn với đặc thù công việc nhưng chị Chín vẫn cần mẫn theo con trên từng bước đi. Để có thể chủ động với lịch diễn, chị Chín quyết định không cho con học lớp bán trú, mà chấp nhận đưa đi đón về mỗi ngày từ 5 đến 7 “quận” để con được phục vụ khán giả bằng lời ca tiếng hát trong sáng, không phải bỏ lỡ một dịp diễn nào.

Với sự tận tâm của người thầy, với tình yêu thương và quyết tâm cao độ của mẹ, nên chưa đầy một năm từ khi trở thành thành viên của Đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi quận 3, niềm đam mê “muốn trở thành ca sĩ” của Thuận ngày càng lớn dần. Không chỉ líu lo ở nhà, khi được mẹ chở trên đường em cũng hát suốt. Cứ xem cái cách em say sưa tìm nghe cách thể hiện bài hát “Ngẫu hứng sông Hồng” qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ, Thu Hiền, cho đến Quốc Đại, Hồng Nhung… rồi nhờ thầy dạy lại cho mình cũng đủ thấy ý thức tự rèn luyện ở một cậu bé 10 tuổi dường như là không ngừng nghỉ.

Ngc Thun cùng m tràn đy nim vui ca “lao đng ngh thut nhí” sau mt bui biu din ti Quy qun 3, TP.HCM

Có thể nói, một năm qua chính là những ngày tháng khởi đầu bằng những dấu ấn đẹp đẽ của Thuận, khi em được cùng Đội Sơn Ca tham gia nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa như phục vụ Trung thu cho trẻ em nghèo ở huyện Củ Chi, Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ quận 3 năm 2018, được hát chung với ca sĩ Đông Đào ca khúc “Lớp học ở Trường Sa” trong chương trình tổng kết trao giải cho nhạc sĩ sáng tác lời mới cho dân ca cuối năm 2017 tại Sân khấu Sen Hồng (quận 1)… Đặc biệt, em và một bạn nhỏ cùng học trong Đội Sơn Ca tên là Đình Phong đã thể hiện xuất sắc tiết mục song ca “Lì và Sáo” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày lễ 30-4-2018 được phát sóng trên kênh HTV7 và HTV9. Trong chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Lớn TP.HCM nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga năm 2017 “Mãi mãi một niềm tin”, hoặc chương trình chào mừng Hội nghị APEC cũng trong năm 2017, em đã rất vinh dự được chọn cho đi biểu diễn, được đứng trên sân khấu cùng với các nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi trong nước cũng như nước ngoài.

Niềm hạnh phúc của cha mẹ em lại được đong đầy khi thấy con mình được đứng trên sân khấu cùng với MC Lê Đỗ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Đức Huy, cô Nguyễn Thị Thanh Nga (vợ của thầy nhạc sĩ Lê Vinh Phúc), ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Cẩm Ly… Đặc biệt, Ngọc Thuận cũng là một trong hai gương mặt “con trai nhà ta” trong số gần 100 gương mặt được vinh dự đại diện cho thiếu nhi thành phố mang tên Bác biểu diễn phục vụ trong chương trình nghệ thuật chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong năm 2018 này. Có thể nói, những thành viên trong Đội Sơn Ca chính là những cây non mà thầy Phúc, cô Nga đang dày công chăm bón, nay đã bắt đầu đơm hoa kết trái ngọt lành.

Bích Vân