Thứ hai, 29/7/2013, 09h07

Ca sĩ Phạm Anh Khoa - Nhờ chạy bộ, đóng phim hay

Mới chạm ngõ điện ảnh, chỉ bằng một vai nam chính trong phim Đường đua, Phạm Anh Khoa đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người trong giới lẫn bạn bè, khán giả. Giờ đây, ai gặp anh, sau cái bắt tay hồ hởi đều nói: “Chào diễn viên Anh Khoa” và lần nào cũng thấy anh có chút bối rối, ngượng ngùng…
* Phóng viên:
Vai Lộc trong Đường đua được đạo diễn Nguyễn Khắc Huy “đo ni, đóng giày” cho anh. Điều gì đã khiến anh quyết định nhận lời?
* Ca sĩ PHẠM ANH KHOA: Tôi nhận lời tất cả chỉ vì kịch bản, tôi bị kịch bản thuyết phục. Tôi đọc Đường đua và thấy đó là kịch bản hay, nhân vật Lộc cũng có điểm gì đó không mấy xa lạ với tôi, vì tôi cũng đã từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn của cuộc đời - tất nhiên không giống với khó khăn của nhân vật; nhưng về cơ bản, tôi hiểu tâm trạng của nhân vật Lộc và Lộc đã cho tôi những trải nghiệm rất mới. Tôi cũng có một con người khác, giống như Lộc trong Đường đua và Nguyễn Khắc Huy đã khai thác được điểm này.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa trong phim Đường đua.

* Khi nhận lời tham gia Đường đua, điều gì làm anh thấy lo lắng nhất?
* Lo nhất vẫn là không biết mình có thể hiện được nhân vật ấy một cách tốt nhất hay không? Liệu tôi có vượt qua được khả năng của chính mình hay không? Đã nhận lời mà làm không tròn vai cũng kỳ. Tôi biết, diễn xuất không phải là điểm mạnh của mình, nhưng may mắn là tôi còn sự tự nhiên, bản năng. Tôi nghĩ, cái hay nhất của tôi trong Đường đua là tôi giống như một tờ giấy trắng và đạo diễn là người viết lên đó cho mình. Trước đây, tôi tham gia phim Mỹ nhân kế, nhân vật gần với bản thân và cũng không phải là một vai diễn đòi hỏi cao về diễn xuất. Còn vai Lộc trong Đường đua quả là một vai khó đối với tôi - một người không có kinh nghiệm gì về diễn xuất và tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía Nguyễn Khắc Huy và chị Hồng Ánh.
* Lần đầu đóng vai chính, lại là một vai khá “nặng ký” có nhiều chuyển biến tâm lý, phải có thể lực để… chạy, chắc chắn là điều không dễ dàng với ngay cả diễn viên chuyên nghiệp, vậy anh đã phải nỗ lực như thế nào cho vai diễn này?
* Suốt quá trình quay phim, tôi phải cập nhật liên tục kiến thức về diễn xuất vì tôi không quen sống một con người nhiều mặt như vậy. Có lẽ vì thế mà khi phim đóng máy, tôi vẫn còn bị nhân vật Lộc ám ảnh mất một thời gian mới “thoát” ra được. Ngoài ra, tôi còn phải tập rèn luyện dáng chạy cho giống vận động viên điền kinh. Tôi vốn đã biết võ rồi, nên các cảnh đánh đấm không có vấn đề gì. Ngoài đời, tôi cũng chạy nhiều lắm. Đầu năm nay, tôi đã một mình chạy bộ từ Sài Gòn về Cam Ranh quê tôi. Mỗi ngày tôi chạy 40km, sáng chạy 20km, nghỉ trưa xong, chiều chạy 20km. Mục đích của cuộc chạy bộ này là để làm từ thiện. Nên khi vào phim, tôi chạy tốt, anh em cascadeur cũng mệt vì chạy theo tôi ấy chứ.
* Xem phim, anh có hài lòng và thấy mình đã thành công?
* Hôm ra mắt phim, tôi cũng như mọi người mới được lần đầu tiên xem bộ phim hoàn chỉnh. Tôi xem trong tâm thế của một người xem khách quan, nhìn về tổng thể bộ phim chứ không chỉ là vai diễn của mình. Tôi thấy Đường đua là một tác phẩm mang dấu ấn của lao động nghiêm túc và là một thành quả xứng đáng với những gì mà cả ê kíp đã bỏ ra. Tôi thấy thoải mái và thở phào. Còn phim có thành công hay không, lại phải chờ vào sự đón nhận, đánh giá của người xem. Thật sự, tôi vẫn chưa sẵn sàng để chào đón mình là một diễn viên. Thời điểm bây giờ, tôi có cảm giác rất kỳ quặc khi ai đó gọi mình là diễn viên.
* Vậy anh có nghĩ mình tiếp tục đóng phim nữa không?
* Nếu có kịch bản thuyết phục, tôi nghĩ mình vẫn thu xếp được; nhưng sẽ vẫn ưu tiên cho Nguyễn Khắc Huy. Giờ đây, tôi và Huy đã trở thành hai người bạn thân thiết và đồng điệu về suy nghĩ. Tuy nhiên, ưu tiên và tình yêu lớn nhất với tôi vẫn dành cho âm nhạc. Tháng 8-2013, tôi sẽ phát hành album Nghe, vẫn trung thành với dòng nhạc Unplug như 3 album trước đây (PAK 1, 2, 3 - PV). Cuối năm nay, tôi sẽ lại tiếp tục phát hành thêm 1 album nữa.
* Cảm ơn về những chia sẻ và chúc anh thành công!
theo SGGP