Thứ năm, 30/3/2017, 22h36

Các cấp ủy Đảng: Phải tập trung vào công tác tự phê bình

Sáng 30-3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 45 điểm cầu về học tập, nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó hội nghị thu hút 4.400 cán bộ, đảng viên theo dõi trực tiếp...

Toàn cảnh hội nghị (tại điểm chính). Ảnh: Q.Huy

Báo cáo tại hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, vấn đề được Bác đặt ra: Đảng ta có sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo và chỉ đạo hay không; có mắc bệnh “hẹp hòi”, “đố kỵ”. Bác cũng chỉ rõ: Một bộ phận cán bộ xa rời dân, tạo nên bức xúc trong quần chúng nhân dân; rồi chủ quan, duy ý chí - làm việc theo kinh nghiệm, không học, không nâng cao lý luận... dẫn tới sai lầm trong lãnh đạo và chỉ đạo. Cán bộ chọn “chỗ dễ” nhằm “leo cao”, coi dân là “dân đen”; một bộ phận cán bộ mắc bệnh “công thần” coi khinh người trẻ. Còn người trẻ lại cho rằng mình sinh sau, được ăn học đàng hoàng nên coi khinh lớp cán bộ đi trước. Đó chính là bệnh “hẹp hòi” được xuất phát từ “vị kỷ”.

“Nếu cán bộ vẫn còn tư tưởng, tư duy nhiệm kỳ, làm việc an toàn để đợi nhiệm kỳ tới hoặc tư duy “hạ cánh an toàn”, đó là sai lầm, căn bệnh nghiêm trọng. Vì bây giờ không có chuyện “hạ cánh an toàn”. Ngày nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối, đòi hỏi “mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích cách mạng của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng...”, PGS.TS Ngọc Anh nhấn mạnh.

Cũng theo ông, việc TP.HCM đang “đòi” lại vỉa hè, đây là một chủ trương đúng, tạo “cảm hứng” cho các tỉnh, thành khác làm theo. Tuy nhiên, chủ trương đúng nhưng phải luôn đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết. Vì vậy, trong khi thực hiện phải luôn kiểm điểm lại việc làm để rút ra những bài học, giá trị thực tiễn, thì mới thành công.

Trao đổi bên lề hội nghị, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC 67, Công an TP.HCM, chia sẻ: “Là một đảng viên và một chiến sĩ công an; sau khi được học tập, nghiên cứu các tác phẩm của Bác, bản thân tôi thấy đây là nội dung rất thiết thực trong cuộc sống và công việc của mình. Tôi hết sức tâm đắc nội dung “nói đi đôi với làm” và “học tập gắn liền với thực tiễn”. Đối với cảnh sát giao thông, phải phục vụ việc đi lại của nhân dân TP được an toàn, thông suốt. Do đó, cả bản thân tôi và các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông cần thấm nhuần tư tưởng của Bác...”.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho rằng, sau một năm triển khai Chỉ thị 05 và Kế hoạch 54-2016 của TW, các cấp ngành đã có nhiều nỗ lực học tập và làm theo Bác. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tự phê bình vì một số cấp ủy, đơn vị chưa thật sự quan tâm, có lúc, có nơi còn qua loa, chiếu lệ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 và Kế hoạch 54, đồng chí lưu ý, các cấp ủy Đảng phải luôn đổi mới phương pháp học tập, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sao cho hệ thống chính trị phải “sống” trong dân. Vì vậy, các cấp ủy Đảng phải tập trung vào công tác tự phê bình và sửa chữa trên 3 nhóm vấn đề: nghiên cứu học tập lý luận - tổ chức rèn luyện ở địa phương đơn vị mình có gì chưa tốt, có gì tốt để quán triệt sâu sắc hơn trong năm 2017; tự phê bình và sửa chữa trong Đảng và nhân dân - xem lại công tác vận động quần chúng nhân dân; thực hiện nhiệm vụ trong xây dựng kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng - coi cách làm nào đúng, cách làm nào chưa đúng. Đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 và Kế hoạch 54, Kế hoạch 100 của TW, kiên trì thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII và tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân…

Lê Quang Huy