Thứ ba, 18/7/2017, 21h05

Các nhóm Chú ve con 2017: “Cuộc đua” ngang tài ngang sức

Đó là nhận xét của nghệ sĩ ưu tú - nhạc sĩ Phan Hồng Sơn (Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, thành viên Ban giám khảo Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con) ngay khi các nhóm ca khúc đang thi đấu ở vòng loại. Có thể nói “bí kíp” tạo nên sự mới mẻ trong mùa ve này chính là nét riêng mà mỗi đội đã nỗ lực xây dựng trong hàng năm trời vì các “lứa ve” cứ lần lượt nối tiếp nhau.

Nhóm Vút Bay (THPT Trần Phú): Casting 3 vòng để chọn “người tài”

Vút Bay được xem là “đội mạnh” của Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con vì đã đạt giải quán quân 3 mùa liên hoan liên tiếp ở thể loại bảng A trong các năm 2014, 2015 và 2016. “Mở màn” trong vòng thi đầu tiên tại liên hoan năm nay, Vút Bay tiếp tục khẳng định mình qua việc thể hiện xuất sắc các ca khúc “Bài ca thần chim lạc” (NS Phó Đức Phương), “Con cò” (NS Lưu Hà An) bằng giọng điệu trầm hùng, đồng thời thể hiện phong thái vui tươi, phấn khởi với các ca khúc “Ôi tuổi thơ” (NS Minh Quân), “Ngọn lửa trái tim” (NS Nguyễn Ngọc Thiện), “Liên khúc cùng tôi bay lên” (NS Nguyễn Hải Phong). Cũng như những mùa trước, Vút Bay lần này có sự góp mặt của những “cây solo” xuất chúng như Thiên Thảo (học sinh lớp 12A20), Trương Mỹ Duyên (12A13), Tấn Tài (11B7). Trong đó Tấn Tài vừa có giọng solo chuẩn vừa chơi guitar giỏi. Có thể nói Vút Bay là nhóm “có duyên” sở hữu những giọng hát đầy nội lực, chất giọng đẹp, phối giọng tốt, vũ điệu hay, đội hình linh hoạt theo từng ca khúc mà không hề có sự trùng lắp… Chính những yếu tố đó đã tạo nên thành công cho nhóm trong những năm qua. Tuy nhiên, để có được những thành quả này, Vút Bay đã không ngừng nghỉ trong việc tìm kiếm và đào tạo nhân tài với sự hỗ trợ nhiệt tâm của nhạc sĩ Lê Huy Trực. Mỗi mùa ve đều được chuẩn bị chu đáo từ việc tuyển chọn thành viên mới qua 3 vòng casting rất nghiêm ngặt. Ở đó, các ứng viên có cơ hội thử sức qua các ca khúc với nhiều sắc thái khác nhau (vui tươi, nhẹ nhàng, hào hùng) cũng như khả năng về vũ điệu và phong thái biểu diễn trước khán giả.

Nhóm Tuổi Xanh (THPT Ngô Quyền liên kết TTGDTX quận 7): Thử sức với các ca khúc trẻ trung

Sánh vai với nhóm Vút Bay ở bảng A, nhóm Tuổi Xanh cũng là đơn vị xuất sắc giành ngôi đầu với giải quán quân bảng B ở mùa ve 2016. Điều mới mẻ của nhóm ở liên hoan lần này là các em không chọn những ca khúc truyền thống cách mạng như năm ngoái, thay vào đó là các ca khúc trẻ trung, vui tươi gồm “Sài Gòn cà phê sữa đá”, “Giấc mơ của tôi”, “Và tôi hát”, “Hè muộn”, “Gọi tên ngày mới”. Với các thế mạnh như chất giọng đẹp, hòa bè tốt, vũ đạo và đội hình đẹp mắt, phối hợp linh hoạt trang phục cho từng bài hát, sử dụng nhiều đạo cụ thú vị (xe đạp, hoa phượng, quán cà phê cóc)… đã tạo nên nhiều điểm nhấn thú vị cho các tiết mục của Tuổi Xanh. Nổi bật trong đội ngũ là giọng nữ đơn ca mới Nguyễn Hồng Ngọc. Cô bé thực hiện tiết mục đơn ca cũng là trưởng nhóm, có dáng người nhỏ nhắn, nhưng giọng hát đầy nội lực, mượt mà đủ gây không ít ngạc nhiên cho người xem. Có được điều đó theo Ngọc là do em tham gia văn nghệ ở trường xuyên suốt từ khi lên 6 tuổi đến nay. Giải thích về việc thay đổi cách chọn dòng nhạc trẻ trung cho mùa thi năm nay, Ngọc cho biết sự mới mẻ này vừa phù hợp với chủ đề của liên hoan, nhưng cũng chính là thử thách cho nhóm. Chưa kể lực lượng năm nay hầu hết đều là người mới, nên việc tập luyện tương đối mất nhiều thời gian và vất vả, bình quân mỗi ngày các thành viên cùng nhau tập luyện từ 5 đến 6 giờ. Việc tập luyện do nhóm hoàn toàn tự lập, trang phục nhiều nhưng các thành viên cũng tự thiết kế vì “Tuổi Xanh chúng em muốn có cái riêng của chính mình”.

Nhóm “Cánh Hải Âu” (THPT Củ Chi): Những chú ve ở vùng đất thép

Được đánh giá là một trong những nhóm có sự “lột xác trông thấy”, nhóm Cánh Hải Âu năm nay đến với liên hoan với một lực lượng hùng hậu gồm 9 thành viên trong vai trò là “ca sĩ” và 30 “diễn viên” múa, đông đảo hơn hẳn so với tất cả các đội đã tham gia dự thi tại vòng thi đầu tiên của liên hoan. Hầu hết các tiết mục đều có nhóm múa minh họa, làm cho phần dự thi thêm sinh động và hùng tráng. Bên cạnh lực lượng đông đảo, Cánh Hải Âu còn được khen ngợi là nhóm có giọng hát đều, vũ đạo đẹp, đạo cụ phong phú. Nhóm trưởng Trần Dương Mỹ Linh (cựu học sinh lớp 11 A6) cho biết, điều đặc biệt của nhóm là tất cả các tiết mục đều do các em tự tập luyện theo kiểu “cây nhà lá vườn”, chứ không có sự giúp sức của bất kỳ chuyên gia nào, ngoại trừ sự trợ giúp duy nhất từ một phụ huynh trong việc hướng dẫn hòa bè. Các trang phục cho các tiết mục cũng được nhóm tự thiết kế và đặt may. Là người có kinh nghiệm vì đã tham gia 2 mùa liên hoan trước, nên lần này Mỹ Linh đã tinh ý chọn 9 thành viên nhóm hát đều là những “cây văn nghệ” của các khối lớp, và phần biên đạo múa minh họa cho các tiết mục cũng là do Mỹ Linh chủ trì. Lực lượng hùng hậu này đã góp phần chuyển tải khá thành công các ca khúc đậm chất truyền thống cách mạng như “Tháng năm nhớ Bác”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Thành phố trẻ”, “Việt Nam yêu hòa bình”.

Nhóm “Khát vọng tuổi trẻ” (TTGDTX Tân Phú): Nỗ lực hết sức vì tình yêu mái trường

Không chỉ nổi bật so với các nhóm vì có nhiều kinh nghiệm sau những lần tham dự liên hoan tiếng hát cấp phường, lễ kết nạp Đoàn Đội do chính quyền tổ chức, hoặc có nhiều diễn viên múa chuyên nghiệp, nhóm “Khát vọng tuổi trẻ” (từng đạt giải nhì bảng B liên hoan năm 2015) năm nay tiếp tục đem đến cho liên hoan những ca khúc mang đậm chất khát vọng của tuổi trẻ, cùng với vũ điệu tươi vui kết hợp với đội hình cổ động linh hoạt. Với các chất giọng nam - nữ đều, khỏe khoắn và trong sáng, 14 thành viên đã thể hiện rất tốt các ca khúc “Những ước mơ”, “Bay lên những ước mơ”, “Đi với mặt trời”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Tự hào thanh niên thành phố anh hùng”. Trưởng nhóm Nguyễn Minh Hiếu cho biết, “đầu vào” của nhóm được tuyển chọn khá khắt khe, thành viên mới ban đầu sẽ hát không nhạc, sau đó hát với đàn piano và thử vũ đạo sau cùng. Chuẩn bị cho mùa ve này, nhóm đã tích cực chiêu mộ thành viên mới, sau đó tăng cường tập luyện ròng rã trong một tháng rưỡi, với lịch tập hát vào thứ hai-tư-sáu và tập múa vào các ngày thứ ba-năm-bảy. Vì đặc thù của các thành viên là vừa học vừa làm, nên việc ưu tiên thời gian tập luyện là điều ai cũng phải nỗ lực. Nói về sự cố gắng của nhóm, Hiếu bày tỏ: “Tất cả các thành viên nhóm em đã cùng nhau tập luyện hàng ngày, trau chuốt hàng ngày, nhắc nhở và lắng nghe nhau để cùng thực hiện tốt các tiết mục”.

Bài, ảnh: Bích Vân