Thứ hai, 10/1/2011, 16h01

Cái ghế “nóng”

TP.HCM có trên 1.000 trường học từ bậc mầm non đến THPT, trong đó có khoảng 200 trường “điểm”. “Điểm” của những trường này càng cao khi trường tọa lạc trên địa bàn các quận trung tâm… Không ít người cho rằng, hiệu trưởng của các trường “điểm” thật may mắn vì được ngồi vào cái ghế lãnh đạo. Song, sự thật có phải như vậy? Hiệu trưởng một trường “điểm” ở một quận trung tâm đã từng tâm sự rằng: “Đó là cái ghế “nóng”!...”.
Đúng là “nóng” thật. Khá nhiều hiệu trưởng các trường “điểm” cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa tuyển sinh là các thầy, các cô lại bị “sếp” - có khi là lãnh đạo phòng GD-ĐT, có lúc lại là lãnh đạo quận “chỉ đạo” tiếp nhận vài “đứa cháu”.
Cách đây không lâu, chủ tịch UBND quận ở một quận trung tâm đã ký vào hồ sơ của một “đứa cháu” rồi chuyển xuống một trường THCS “điểm” trên địa bàn. Do “đứa cháu” này điểm quá thấp, chưa đủ điểm vào lớp 6 trường THCS công lập nên hiệu trưởng nhà trường đã không tiếp nhận. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường “được” ông chủ tịch quận gọi điện và chất vấn tại sao không nhận. Hiệu trưởng đã thành thật trả lời: “Theo văn bản mà chủ tịch đã ký thì học sinh này phải học tại trường THCS bán công”. Cứ tưởng thế là xong, nào ngờ…
Vào một ngày đẹp trời, trong buổi họp với hiệu trưởng các trường trên địa bàn, ông chủ tịch này đã hùng hồn tuyên bố: “Tôi đã ký vào hồ sơ nào thì các anh, các chị phải nhận hồ sơ đó”. Và từ đó, mỗi năm học, ông chủ tịch lại ký hàng chục bộ hồ sơ trái tuyến, không đủ điểm gửi cho hiệu trưởng các trường “điểm”.
Hiệu trưởng một trường tiểu học “điểm” ở một quận khác cũng cho biết, có một vị lãnh đạo quận đã chỉ đạo nếu không còn chỗ để nhận học sinh trái tuyến do ông gửi thì phải mở thêm lớp.
Tất nhiên, trong những “đứa cháu” của các vị lãnh đạo này cũng có không ít “cháu” do cấp cao hơn gửi gắm. Nếu nhận những trường hợp trái tuyến, không đủ điểm thì các trường “điểm” sẽ quá tải, thậm chí nhiều hiệu trưởng còn bị nghi ngờ là ăn tiền của phụ huynh. Nhưng nếu không nhận thì… nguy cơ mất “ghế” rất cao. Mà mất “ghế” vì cái lý do vô lý này thì thật là oan ức, thật là khó chịu.
Gia Nguyên