Thứ hai, 26/12/2011, 15h12

Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời

Tôi quê ở Thanh Hóa, là công nhân may. Hơn hai năm qua do không có điều kiện về quê ăn Tết nên tôi phải ở lại TP.HCM đón Tết trong nỗi buồn vì nhớ nhà và người thân. Năm nay, tôi thật sự cảm ơnThành đoàn TP.HCM tổ chức hai chương trình Chuyến xe thanh niênTiếp sức thanh niên công nhân, hỗ trợ kịp thời cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn như tôi được về quê sum họp với gia đình trong những ngày tết. Chuyến xe thanh niên diễn ra vào ngày 18-1-2012 (25 tháng chạp) là chương trình dành cho những công nhân không có điều kiện về quê đón Tết, có hộ khẩu tại các tỉnh chịu nhiều thiệt hại của bão lũ ở miền Tây và miền Trung, công nhân khó khăn đang sinh sống ở các khu lưu trú văn hóa. Chuyến xe này sẽ đưa chúng tôi về quê miễn phí. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được nhận một phần quà là các nhu yếu phẩm dùng trong ngày Tết và một đòn bánh tét. Những công nhân đồng nghiệp của tôi nếu ở lại thì có chương trình Tiếp sức thanh niên công nhân từ ngày 14 đến 21-1-2012 (21 đến 28 tháng chạp) với chương trình lễ đón mừng năm mới tại trung tâm sinh hoạt công nhân, công nhân sống trong các khu nhà trọ, nhà lưu trú, công nhân lao động tại các công trình xây dựng, thanh niên công ích... Đặc biệt là 50 chuyến bán hàng bình ổn giá, phục vụ nhu cầu mua sắm giá rẻ cho công nhân. Mong rằng, chương trình này sẽ tiếp tục được duy trì trong các năm tới để niềm vui của công nhân chúng tôi được trọn vẹn hơn.
Nguyễn Thị Mỹ (TP.HCM)