Thứ ba, 8/12/2015, 20h44

Cảnh giác chiêu trò bán sách qua điện thoại

Cách đây hơn một tuần, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Hà Nội. Đầu dây bên kia cho biết là một tác giả biên soạn gia phả; trong đó có gia phả họ Lê và có cả tên họ hàng, tên của anh (tức là Lê Đức Đồng) trong đó.

Là người con của quê hương, của dòng họ nên sau khi người gọi đề nghị mua thì tôi nghĩ cũng nên mua một cuốn để lưu lại làm tư liệu gia phả cho gia đình.

Bên đầu dây kia cũng cho biết giá sách là 350.000 đồng và sẽ trả tiền khi nhân viên bưu điện đưa sách tận tay.

Sau đó, tôi nhận được điện thoại của nhân viên bưu điện là có cuốn sách gửi qua đường bưu điện. Nhân viên bưu điện mang sách tới. Tôi đề nghị mở ra xem thì nhân viên nọ không cho vì trên phong bì không ghi “được phép mở xem trước sự chứng kiến của nhân viên bưu điện” như cung cách mua hàng qua mạng thường gặp.

Tôi trả xong tiền và mở ra xem thì đúng là một cuốn sách “trời ơi đất hỡi” có tựa là “Sổ tay hướng dẫn ghi chép gia phả và phong tục tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt”. Tác giả là Mai Văn Hải (sưu tầm và tuyển chọn)! Sách do “Nhà xuất bản Hồng Đức” xuất bản, không ghi năm xuất bản (đúng là “lập lờ đánh lận con đen”).

Mở ra từng trang thì đây là một cuốn sách “tổng hợp” những bài trên mạng internet; trên báo chí… Lật mở thêm thì không có cái gọi là “Gia phả họ Lê” như quảng cáo ban đầu!

Trong thời buổi công nghệ, có thể thông tin về số điện thoại cá nhân lọt ra ngoài nên dễ bị lợi dụng làm việc mờ ám, thiếu minh bạch. Vì vậy, các bạn hãy hết sức cảnh giác khi có số điện thoại lạ gọi đến mời mua sách này sách kia hoặc mua món hàng gì đó!

Đây cũng là bài học cảnh giác cho bản thân tôi và cho quý bạn đọc khi đọc xong những dòng tâm sự này!

LÊ ĐỨC ĐỒNG (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng)