Thứ bảy, 3/10/2015, 13h56

Cậu bé Ấn Độ 4 tuổi bị chặt đầu để tế lễ

 Một gã cuồng tín ở Ấn Độ bị tình nghi đã bắt cóc và chặt đầu bé trai 4 tuổi để tế lễ. Hắn tin rằng sẽ trở nên giàu có và sở hữu sức mạnh phi thường bằng cách hy sinh mạng người và hiến máu cho thần linh.

Cậu bé Ấn Độ 4 tuổi bị chặt đầu để tế lễ - ảnh 1

Cậu bé 4 tuổi ở Ấn Độ vừa bị chặt đầu để hiến tế - Ảnh minh họa: Shutterstock

Sự việc kinh hoàng xảy ra tại ngôi làng hẻo lánh Pokur, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) hôm 30.9.
Cảnh sát đã ngay lập tức vào cuộc, thu hồi lưỡi liềm nghi là hung khí và bắt giữ nghi phạm Tirumala Rao, 35 tuổi. Nạn nhân được biết là bé trai tên Manu Sagar.
Khi người dân trong làng phát giác hành động man rợ của Rao, họ đã kéo nhau bắt hắn lại và thiêu sống. Gã này sau đó được đưa đến bệnh viện và chẩn đoán bỏng 40% cơ thể.
Dân làng cho biết Rao thực hiện tà thuật và các nghi thức tôn giáo khác để tìm kiếm sức mạnh và sự giàu có. Hắn cũng bị phát hiện giữ một chai đầy máu được cho là để cúng tế thần linh, theo The Times of India.
Rao bắt cóc Sagar khi cậu bé đi từ trường mẫu giáo trở về nhà. Mẹ của Sagar hoảng loạn tìm con và được dân làng cho hay cậu bé đi với Rao. Bà đến nhà hắn tìm nhưng cửa đã khóa.
Khi mọi người vào được bên trong thì phát hiện thi thể không đầu của cậu bé nằm trên vũng máu. Dân làng đã tập hợp, lùng kiếm Rao và bắt được hắn.
Những người tức giận đã cột Rao vào một thân cây gần đó, tưới dầu hỏa và đốt. Trưởng làng hay chuyện chạy đến cứu Rao rồi báo cho cảnh sát.
Các nhà chức trách sẽ thẩm vấn nghi phạm khi hắn tỉnh dậy. Họ cho biết đã phát hiện một sợi dây khả nghi trong nhà Rao, rất có thể gã đã siết cổ đứa trẻ trước khi chặt đầu nó.
Theo TNO