Thứ năm, 30/11/2017, 22h45

Cây chuối trồng bằng… hạt

Tôi có đứa cháu gái đang học lớp 6, hôm rồi đi học vừa về đến nhà, cháu nhanh nhảu hỏi mẹ: “Con đố mẹ cây chuối người ta trồng bằng cây con hay trồng bằng hạt?”. Nghe con gái hỏi vậy, chị cười ngất nói: “Trên đời này ai mà không biết cây chuối được trồng bằng cây chuối con”. Nghe mẹ trả lời vậy, cháu không đồng ý: “Vậy là mẹ bị phạt 2 roi vì trả lời sai rồi. Vì lúc sáng cô giáo dạy môn sinh học khi dạy bài “Có phải tất cả thực vật đều có hoa” (bài 4) nói rằng: “Người ta trồng chuối bằng hạt”. Vì vậy, bạn nào trong lớp khi nghe cô hỏi: “Người ta trồng cây chuối bằng cây con hay hạt”, nếu trả lời trồng bằng cây con thì thế nào cũng bị cô mắng là “không biết gì” và còn bị phạt…”. Cháu còn cho biết trong lớp có nhiều bạn bị phạt đã tranh luận lại với cô giáo, không đồng ý cách giải thích của cô, thì cô nói rằng: “Năm rồi cô dạy môn địa lý, do năm nay thiếu giáo viên nên nhà trường phân công cô dạy thêm môn sinh học. Trước khi cô dạy bài này đã hỏi thầy dạy môn sinh học rồi, thầy cho biết ở quê thầy vùng núi tỉnh Thanh Hóa, người ta thường trồng cây chuối bằng hạt, nên giờ cô dạy các em đúng như thế”. Ngay buổi học chiều hôm đó, chắc phụ huynh nghe con đi học về kể lại sự việc này nên có nhiều người bức xúc kéo đến trường chất vấn cô giáo “sao có chuyện lạ đời người ta trồng chuối bằng hạt tréo ngoe như vậy”. Nghe phụ huynh nói như thế, cô giáo biết mình sai nên đã thành thật xin lỗi và mong phụ huynh bỏ qua chuyện này. Điều đáng nói ở đây là cô đang sống ở miền quê (kể cả thầy dạy môn sinh học quê Thanh Hóa) mà kiến thức sơ đẳng về kỹ năng sống hoàn toàn mù tịt. Chuyện nhỏ bé như vậy không biết thì làm sao nói đến chuyện giảng dạy cho học sinh giỏi được.

Trần Văn Tám