Thứ sáu, 1/7/2016, 13h56

Cha cõng con gãy chân đi thi

Đó là trường hợp của thí sinh Lê Thị Oanh, học sinh lớp 12Q, Trường THPT Thanh Chương I, huyện Thanh Chương, Nghệ An, thi tại điểm thi Trường ĐH Vinh.

​Cha cõng con gãy chân đi thi
Ông Lê Văn cõng Oanh bị gãy chân vào phòng thi tại hội đồng thi Trường ĐH Vinh sáng 1-7 - Ảnh: Doãn Hòa

Sáng 1-7, nhiều thí sinh và phụ huynh tại hội đồng thi này thấy ông Lê Văn cõng Oanh đến trường thi làm bài môn Toán. Sau đó, Oanh được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ đưa đến tận phòng thi, động viên Oanh vững vàng tâm lý để làm bài tốt.

Ông Văn cho biết, ngày 28-6 trong lúc đi làm thủ tục các giấy tờ xuống TP Vinh dự kỳ thi THPT quốc gia thì Oanh bị ngã xe máy, gãy chân. Sau đó, Oanh được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương để bó bột.

“Con tôi bị gãy chân gần sát với ngày thi nên cả gia đình rất lo lắng nhưng vẫn động viên cháu cố gắng thi tốt, không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng suốt 12 năm ăn học”, ông Văn tâm sự.

Khi chân được cố định, gia đình đã xin phép các bác sĩ ra về để khăn gói xuống TP Vinh làm thủ tục dự thi. Ở trường, Oanh có học lực khá nên khi bước vào phòng thi Oanh khá thoải mái và t ựtin.

Kết thúc bài làm thi môn Toán, Oanh vui vẻ chia sẻ: “Đề Toán năm nay có cấu trúc giống với các năm trước, có 2-3 câu hỏi khó dành cho học sinh khá, giỏi kiếm điểm cao. Em tính mình làm được khoảng 7 điểm. Sau khi có kết quả em dự dịnh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Học viện Tài Chính”.

 

DOÃN HÒA/TTO