Thứ sáu, 13/1/2012, 06h01

Cha mẹ loay hoay gửi con dịp Tết

Vừa đi làm, vừa chuẩn bị cái tết con rồng, các bậc phụ huynh còn phải lo thêm việc trông con ngày tết vì trẻ mầm non và tiểu học ở Hà Nội được nghỉ tết trước các mẹ tới vài hôm.
Theo đúng lịch của sở GDĐT Hà Nội, trẻ mầm non và tiểu học sẽ nghỉ tết từ ngày 19/1 đến hết ngày 29/1 trong khi phụ huynh phải làm việc tới vẫn đi làm tới ngày 21/1 và phải quay lại công sở 27/1.
Cha mẹ loay hoay gửi con dịp Tết
Nhiều phụ huynh chọn cách mang con tới cơ quan trong dịp tết
Chị Thanh Hà cho biết cũng giống như năm ngoái chị sẽ mang con tới cơ quan trong những ngày giáp tết và sau tết. Chị Hà nói trả tới tiền triệu để giữ con trong mấy ngày tết thì tôi không kham nổi”. Chị Hà làm việc cho một cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố cũng nói thêm “cơ quan mình phần lớn là phụ nữ nên cũng rất thông cảm, tuy nhiên sếp cũng đã cảnh cáo là đừng có biến cơ quan thành vườn trẻ”.
Chị Hồng Thúy thì không thể đưa con đến cơ quan được vì chị làm việc cho một cơ quan nước ngoài. Chị Thúy tâm sự “tôi đăng ký gửi cháu ở một trường tư thục với mức giá 200,000 một ngày chưa kể tiền đưa đón. Mức phí đúng là cao thật, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”.
Nắm bắt được tình cảnh của phụ huynh, trên các mạng xuất hiện rất nhiều tin rao vặt nhân đảm nhận việc trông trẻ tới tận 30 tết của nhiều đối tượng tù cô giáo mầm non, các bà trông cháu tại nhà hay sinh viên nhận làm thêm.
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng ở mầm non Anh quốc BBK ở Mỹ Đình cho biết trường sẽ nhận trông các cháu trong dịp giáp tết vừa để giúp đỡ các bậc phụ huynh cũng để các cô tăng thêm thu nhập. Trường BBK nhận trẻ với giá 200.000 một cháu một ngày.
Giá trông trẻ cũng dao động khác nhau. Trường Thần Đồng Việt (Xuân La) nhận trông trẻ với giá khoảng 100.000 đồng/ngày. Trường mẫu giáo năng khiếu Mầm Xinh (Thụy Khuê) cũng nhận trẻ đến ngày 28 âm lịch với giá 150.000 đồng/ngày. Trường mẫu giáo Vietkids (Hoàng Quốc Việt) giữ trẻ đến hết ngày 29 âm lịch.
Cha mẹ loay hoay gửi con dịp Tết
Dạy cho trẻ cách chuẩn bị tết sẽ làm cho kỳ nghỉ của trẻ ý nghĩa hơn
Trẻ mẫu giáo còn có thể mang gửi thêm ở nhà trẻ chứ trẻ lớn hơn thì không biết gửi ở đâu, đó là nỗi lo của anh Lê Quang ở Cầu Giấy. Anh Quang cho biết “tôi sợ nhất là các cháu ở nhà, chỉ lo chơi điện tử hay xem ti vi suốt ngày. Mà để chúng ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm.”
Nhiều bố mẹ mang con tới gửi nhà ông bà ngoại hoặc họ hàng thế nhưng họ cũng biết rằng đến đấy rồi con cái mình cũng chỉ biết xem phim, lên mạng chát chít hay là chơi điện tử mà thôi.
Chị Ngọc Hoa ở Ngọc Hà thì cho biết “ những năm khác cứ cho đến bà ngoại thì bà hay các cô thường dạy cho chúng gói bánh chưng tết nhưng năm nay bà thì đã lớn tuổi, các dì các cô cũng bận suốt.”
Chị Hoa nói thêm “ước gì có cái trung tâm nào dạy các cháu nhỏ những lễ nghi cơ bản trong dịp tết song song với việc trông các cháu lúc bố mẹ đi làm, chắc tôi sẽ gửi ngay. ”
Chị Hoa nghĩ rằng việc đó vừa giúp trẻ nhỏ hiểu hơn về cái tết cổ truyền lại không thấy nhàm chán khi người lớn đi làm mà các bậc làm cha làm mẹ lại có thể yên tâm công tác.
Theo Hương Trà
(infonet)