Thứ tư, 15/12/2010, 08h12

Cha mẹ tạo điều kiện cho con đua xe

Đại tá Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM nhận xét: “Từ đầu năm 2010 đến nay, tình trạng đua xe có dấu hiệu tăng về số vụ và quy mô/vụ (số người tham gia đua trong mỗi vụ tăng)”.
Đối với khu vực trường học, trung bình mỗi tháng toàn thành phố có khoảng 170-180 học sinh (HS) thuộc các THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Điều đáng nói là rất nhiều HS trong số đó chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50cm3, vậy mà các em vẫn vô tư chở 3, chở 4 trên những chiếc xe 100, 125, 150cm3. Thậm chí có không ít trường hợp đi xe không gắn biển số, sử dụng biển số giả, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của sảnh sát giao thông. Cá biệt có trường hợp tự ý thay đổi đặc trưng của xe, lạng lách đánh võng, tụ tập cổ vũ đua xe, nằm trên yên điều khiển xe, lưu thông thành đoàn, bấm còi, rú ga…
Có một điều chắc chắn là những HS này chưa đủ tiền để “tậu” cho mình những “con xe” như vậy. Thế các em lấy đâu ra xe mà chạy để rồi mang tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ? Câu trả lời là: Các em lấy xe của cha mẹ. Thậm chí nhiều ông bố, bà mẹ dù biết con mình chưa đủ tuổi để chạy xe phân khối lớn nhưng vẫn nuông chiều mua cho con những chiếc xe hàng trăm cm3.
Đại tá Phan Anh Minh cho biết: “Rất nhiều thanh thiếu niên tham gia đua xe khi bị bắt thì phát hiện xe phần lớn là do cha mẹ đứng tên. Lúc đó, nhiều ông bố, bà mẹ đã vô tư nói rằng: “Nó nói mượn xe đi sinh nhật bạn”. Thật là một câu trả lời thiếu trách nhiệm. Bởi, nhiều chiếc xe bị bắt đã được thay đổi đặc trưng để phù hợp cho những cuộc đua. Chỉ nhìn thoáng qua chiếc xe là biết thì làm sao những phụ huynh này lại có thể nói là “mượn xe đi sinh nhật bạn”…”.
Dư luận xã hội đang rất bức xúc về vấn nạn đua xe. Và không ít người cho rằng ngành công an “kém cỏi” nên không dẹp được vấn nạn này. Với cái kiểu nuông chiều con như những ông bố, bà mẹ nói trên thì cho dù ngành công an có “ba đầu, sáu tay” cũng đành “bó tay”…
Kim Anh