Thứ năm, 20/4/2017, 21h34

Cha vào tù vì cứu con

Thấy vợ và các con mình bị tấn công, ông Huỳnh Văn Lượng (SN 1971, quê Trà Vinh) đã lao vào đánh trả khiến cho nạn nhân bị tử vong. Vụ việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng hậu quả để lại thật đau lòng.

Bị cáo Lượng cùng con trai bị dẫn giải về trại giam

Cảnh tù tội

Vừa về đến phòng trọ thì nghe thấy nhóm của Nguyễn Hoài Ân (SN 1983, quê Trà Vinh) đang ngồi uống bia gần đó chửi thề. Nghĩ rằng mình bị chửi nên Huỳnh Trung Ngọc (SN 1998, con trai bị cáo Lượng) đã rủ người anh bà con đến gây sự đánh nhau với nhóm của Ân. Hai bên rượt đuổi đánh nhau bằng cây gậy tầm vông, lấy đá ném nhau. Thấy con bị nhóm Ân tấn công thì bà Thạch Thị Oanh (mẹ Ngọc) đã chạy vào lấy thân mình che chở cho con. Tại tòa, bà Oanh chia sẻ: “Tôi thấy con bị đánh nên ở trong nhà chạy ra rồi lao vào ôm lấy con chứ không để người ta đánh chết nó. Trong hoàn cảnh ấy thì tôi nghĩ người mẹ nào cũng hành động như tôi thôi”. Thấy mẹ và anh trai bị người khác dùng gậy tấn công thì Xuyên (em gái Ngọc) cũng xông tới giằng cây gậy lại. Bị cáo Lượng vì thấy cả gia đình đang bị đánh tới tấp. Bản năng làm cha đã khiến ông lao tới và giằng cây tầm vông trên tay Tuấn (SN 1989, quê Trà Vinh) rồi đánh trả. Tuấn bị ngất và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng bị tử vong sau đó. Luật sư Nguyễn Minh Hạnh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: “Theo kết quả điều tra của Trung tâm Pháp y TP.HCM thì cây tầm vông không phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho nạn nhân. Hơn nữa trong hoàn cảnh này thì bị cáo chỉ làm theo bản năng chứ không có chủ đích. Chính vì vậy HĐXX cần xem xét để tuyên bị cáo về tội “Giết người do phòng vệ chính đáng” mới đúng với tính chất, nội dung của vụ án”.

Dưới hàng ghế dự khán nhiều cánh tay giơ lên mong được phát biểu quan điểm của mình, những tiếng xì xào to nhỏ khiến cho HĐXX phải nhắc nhở. Bởi lẽ, có 2 quan điểm trái chiều nhưng mọi người ai cũng hiểu cái giá của sự mất mát trong vụ án này là quá lớn.

Cảnh con mồ côi cha...

Bà Oanh khóc lịm đi nhìn theo chồng và con
Sau 1 ngày nghị án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Lượng 10 năm tù giam về tội giết người. Bị cáo Huỳnh Trung Ngọc 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. 

Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của người cha già đã ngoài 70 tuổi, chị Nguyễn Thị Lan (vợ bị hại Tuấn) giãi bày: “Kính mong HĐXX xét xử công bằng bởi gia đình tôi bây giờ phải chịu cảnh con mồ côi cha, vợ mất chồng, bố mẹ mất con... Ngày chồng tôi mất thì con chúng tôi mới sinh được 2 ngày tuổi, đứa bé sinh ra còn không thấy được mặt cha. Tôi thấy thương cho con, tủi cho mình. Cha mẹ tôi thì già yếu không còn sức lao động. Hai anh trai thì mù lòa nên Tuấn là lao động chính trong gia đình...”. Phiên tòa ngày càng nóng bởi phần tranh luận buộc tội của Viện Kiểm sát với lời bào chữa của luật sư. Chủ tọa phiên tòa điềm tĩnh: “Đứng ở góc độ này hay góc độ khác thì cái giá phải trả cho sự nông nổi, thiếu suy nghĩ là quá lớn. HĐXX sẽ xem xét thấu đáo và đưa ra một bản án phù hợp nhất”. Luật sư Minh Hạnh chia sẻ: “Bị cáo phạm tội lần đầu, thân nhân tốt, anh trai là liệt sĩ, thành khẩn khai báo. Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn chứ bị cáo hoàn toàn không cố ý giết người. Bởi trước đó giữa bị cáo và bị hại hoàn toàn không quen biết, cũng không có mâu thuẫn”. Cúi đầu trước vành móng ngựa bị cáo Lượng nói lời sau cùng: “Bị cáo biết lỗi của mình mong HĐXX cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng sớm quay trở về với xã hội”. Giọt nước mắt rưng rưng bị cáo Lượng tiếp lời: “Kính mong HĐXX giảm án cho con trai bị cáo là Ngọc. Tuổi đời nó còn quá trẻ, rồi đây tương lai nó sẽ ra sao?”.

Nhìn theo chiếc xe bùng binh chở cha con bị cáo Lượng về trại giam, bà Oanh khóc lặng đi. Cô con gái nhỏ chạy theo đưa nước cho anh trai và cha nhưng bị lực lượng công an từ chối bởi đây không phải là giờ thăm nuôi. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, nương tựa vào nhau để khỏi bị ngã quỵ dưới cái nắng gay gắt trong sân tòa án.

Bài, ảnh: Nghiêm Quế