Chủ nhật, 24/10/2010, 13h10

Châm lửa đốt xe vì giận bạn

Nguyễn Quốc Tuấn, 16 tuổi thản nhiên châm lửa đốt chiếc xe máy cháy ngùn ngụt ngay đầu một con hẻm đông người.
Tối 22/10, người dân đi đường Lê Văn Sỹ (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) hốt hoảng khi thấy một thanh niên châm lửa đốt chiếc xe máy cháy ngùn ngụt ngay đầu một con hẻm 387.
Lửa từ chiếc xe Wave bốc cháy dữ dội. Lo sợ đám cháy lan gây hỏa hoạn lớn, người dân xung quanh hô hoán và báo công an phường 2 (quận Tân Bình), cách đó khoảng 100 m.
Chiếc xe bốc cháy dữ dội.
Có mặt kịp thời, lực lượng công an phường và dân phòng đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang bắt đầu thiêu rụi xe máy. Công an cũng đã đưa thanh niên đốt xe về trụ sở.
Theo người dân, gần 22h có 3 thanh niên đang đi xe máy trên đường Lê Văn Sỹ, hướng từ Phạm Văn Hai về hướng Cộng Hòa, khi chạy ngang hẻm 387 Lê Văn Sỹ, nhóm này bất ngờ dừng lại và đưa xe vào hẻm. Một thành viên trong nhóm đốt ngay chiếc xe.
Tại Công an phường 2 quận Tân Bình, thanh niên bị tạm giữ khai Nguyễn Quốc Tuấn (16 tuổi, ngụ Tiền Giang). Tuấn cho biết có bạn ở trong hẻm trên, nhưng hôm nay khi nhóm đến đây thì xảy ra mâu thuẫn, nên anh ta đem xe ra châm lửa đốt.
Theo VnExpress