Thứ năm, 27/4/2017, 21h07

Chậm mà chắc…

Ông Năm vừa mới tới, chưa kịp kêu ly cà phê đã vội  lên tiếng “Lại có chuyện để bàn rồi đây mấy anh à!”.

Hóa ra là ông Năm đang hưng phấn với dự thảo chương trình phổ thông tổng quát mới mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra công luận để lấy ý kiến.

Về dự thảo này, dư luận mà Tám Sài Gòn tôi cảm nhận được qua báo đài, trong đó có Báo Giáo dục TP.HCM, là tích cực. Hầu hết ý kiến phản ánh đều tán thành với mục tiêu và nội dung chính của chương trình - lần đầu tiên có một chương trình đổi mới căn bản và toàn diện. Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn vì chưa thấy đề cập tới người thầy - người trực tiếp thực hiện chương trình đổi  mới và chưa rõ kế hoạch triển khai cụ thể.

Vì thực tế, việc nghiên cứu để đưa ra một chương trình khung hoàn hảo tuy có khó khăn, nhưng đó cũng chỉ mới là bản thiết kế “trong mơ”, việc áp dụng như thế nào mới là vấn đề lớn. Chỉ riêng việc tập huấn cho thầy cô giáo, từ tiểu học đến trung học phổ thông cả triệu người cho kịp năm học 2018-2019 bắt đầu thực hiện chương trình mới đã là vấn đề nan giải. Rồi thầy cô dôi dư ra do tích hợp bộ môn, thầy cô dạy môn mới giải quyết thế nào? Rồi sách giáo khoa, sách tham khảo…

Bàn  qua tính lại, mấy anh bạn cà phê cà pháo cũng đã thấy quá đau đầu huống chi là giáo viên và cán bộ quản lý đa đoan nhiều việc. Tán thành chương trình phổ thông mới nhưng bước đi như thế nào. Coi bộ, cần phải có bước đi chậm một chút cho chắc...

Tám Sài Gòn