Thứ năm, 9/11/2017, 21h20

Chàng trai “mê” toán học

Dù mới là học sinh lớp 7 nhưng Tô Huỳnh Phúc (lớp 7A7 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) đã có trong tay bộ sưu tập hơn 20 chiếc huy chương vàng toán quốc tế, là một trong những gương mặt công dân trẻ tiêu biểu nhất TP.HCM năm 2016.

Tô Huỳnh Phúc đọc sách trong giờ ra chơi

Vừa qua, với những thành tích xuất sắc của mình, Tô Huỳnh Phúc một lần nữa được vinh danh bởi Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM.

Yêu toán từ những con số

Kể về tình yêu với môn toán, Phúc nói rằng, từ ngày còn bé chừng 3-4 tuổi, mẹ thường mua những bảng số về cho em chơi. Và hình ảnh đầy màu sắc của những con số đã khiến em ấn tượng, thích thú. “Mẹ nói, ngày đó em chẳng thiết chơi gì ngoài những con số. Đến cả khi đi ngủ cũng ôm khư khư theo”, Phúc cho biết.

Vào lớp 1, được làm quen với những phép tính cộng trừ đơn giản khiến cho tình yêu môn toán của Phúc cứ lớn dần theo mỗi tiết học. Nhưng phải đến năm học lớp 4, em mới xác định được hướng đi với môn học đầy đam mê này. “Khi đó nhà trường có phát động học sinh tham gia cuộc thi toán quốc tế giải Violympic được tổ chức tại Việt Nam, em đã mạnh dạn đăng ký. Không ngờ lại giành được giải cao”, Phúc nói. Đó cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên mà em đạt được. Nó như một cú hích vậy, để em tự tin tham gia những cuộc thi toán khác. “Trước đó, em luôn nghĩ, những cuộc thi toán sẽ bác học lắm nên không dám tham gia”, Phúc cho biết thêm. Liên tiếp sau đó, những vụ mùa bội thu huy chương vàng trên cánh đồng toán học được “anh nông dân nhí” Tô Huỳnh Phúc gặt hái. Những chiếc huy chương vàng Simoc, Sasmo, Word Mathermatical Olympic… dồn dập chạm tay, là trái ngọt lành mà Phúc đoạt được sau những ngày miệt mài với môn toán. Theo Phúc, toán cuốn hút bởi nó vận dụng và liên quan đến thực tế, giúp bản thân suy nghĩ lôgic và chính xác hơn. Với em những con số, những công thức toán không hề xa vời, huyễn hoặc mà luôn gắn liền với cuộc sống.

Hàng ngày, sau khi hoàn thành những bài học trên lớp, Phúc luôn giành thời gian từ một đến hai tiếng để học toán. Từ đọc những cuốn sách tham khảo, ôn lại kiến thức đến tìm kiếm những bài toán hay để giải. “Em có một cuốn sổ được đặt tên là sổ tay toán học, chuyên ghi những công thức toán, những bài toán hay em bắt gặp. Đây cũng là bảo bối hỗ trợ em trong những lần lên đường thi toán quốc tế”, Phúc bật mí. Thói quen cuối tuần của Phúc là “ngồi đồng” ở nhà sách, đôi khi chỉ để xem, ngắm nhìn những cuốn sách toán đầy ma lực. “Nhiều khi không có tiền mua, em ngồi đó đọc cả buổi chiều, ghi nhớ những công thức hay về ghi vào sổ tay”, Phúc cho hay.

Tham vọng “mang chuông đi đánh xứ người”

Giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi toán quốc tế, nhưng đa phần những cuộc thi đó đều được tổ chức tại Việt Nam. Phúc cho biết bản thân mong muốn được tham gia thật nhiều những cuộc thi toán tổ chức ở nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm học tập của bạn bè quốc tế và giới thiệu đất nước Việt Nam với năm châu. “Đầu năm nay, lần đầu tiên em được ra nước ngoài dự thi toán tại Singapore. Sau cuộc thi, em có thêm những người bạn quốc tế có cùng niềm đam mê với mình. Singapore văn minh, sạch sẽ, phố phường không hề có rác, từ đó bản thân em cũng học được ý thức giữ gìn môi trường xung quanh”, Phúc chia sẻ.

Với Tô Huỳnh Phúc, để học giỏi toán không khó,  chỉ cần bạn luôn nắm vững các công thức, có thái độ học một cách nghiêm túc, liên tưởng các bài toán đến thực tế thì mọi bài toán sẽ đều có cách giải.

Mẹ làm nội trợ, ba làm thợ sửa chữa đồ điện tử, em gái đang học lớp 5. Phúc kể, dù cuộc sống gia đình còn khó khăn nhưng ba mẹ luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. “Biết em đam mê với toán, mẹ cho em học thêm tại lớp toán Titan từ năm lớp 4, học phí cả năm là 10 triệu đồng. Nhiều năm nay em đều giành học bổng của lớp đó nên không mất học phí. Trước mỗi cuộc thi toán, nhất là thi ở nước ngoài, ba mẹ luôn phải chạy ngược chạy xuôi lo chi phí để em tham gia”, Phúc chia sẻ.

Năm ngoái, Phúc đã lỡ cuộc thi toán Waterloo tổ chức tại Hàn Quốc do chi phí đi lại quá cao, gia đình không đủ khả năng. “Em biết mẹ buồn lắm, ba thì băn khoăn, trằn trọc mấy đêm liền. Mẹ nói em cố gắng giành nhiều giải cao năm sau mẹ sẽ cho đi. Lúc đó, thương ba mẹ, em chỉ biết phấn đấu không ngừng để an ủi”, Phúc nói thêm.

Đam mê bất tận với toán học, Phúc ước mơ sau này trở thành một thầy giáo dạy toán thật giỏi để thắp lửa niềm yêu toán đến thật nhiều thế hệ học trò.

Đỗ Yến