Thứ ba, 1/8/2017, 21h48

“Chàng trai vàng” xứ biển

“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ghi tên vào danh sách các huy chương vàng, thủ khoa International Mathematical Olympiad năm 2017. Vui quá, hạnh phúc quá!”.

Hoàng Hữu Quốc Huy hạnh phúc bên bà ngoại, mẹ và lãnh đạo ngành GD-ĐT

Đó là niềm vui được TS. Nguyễn Thanh Giang (Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ với mọi người tại buổi lễ vinh danh và trao thưởng cho em Hoàng Hữu Quốc Huy (cựu học sinh lớp 12 chuyên toán 1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) - thí sinh vừa đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 (IMO 2017) tổ chức ở Brazi.

Ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập nên kỳ tích

TS. Nguyễn Thanh Giang cho biết: “Sau 40 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới có gương mặt đầu tiên lọt vào đội tuyển Việt Nam tham dự IMO. Không phụ sự kỳ vọng của người thân và thầy cô giáo, em Huy đã xuất sắc đoạt huy chương vàng với điểm số cá nhân cao nhất - đạt 35/42 điểm (cùng với hai thí sinh đến từ Nhật Bản và Iran - PV). Thành quả tuyệt vời này là quả ngọt từ những chính sách rất đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dành cho ngành GD-ĐT”. Trong khi đó, thầy Lê Quốc Hùng (Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Thành tích của em Huy là niềm tự hào của không chỉ của nhà trường mà toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở dĩ Việt Nam có được kỳ tích đứng hạng 3/112 nước và vùng lãnh thổ tham dự IMO 2017 là do thời gian gần đây phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi đỉnh cao đã được các tỉnh/thành quan tâm và đã có nhiều tài năng được phát hiện. Lần đầu tiên tỉnh có học sinh được đi thi IMO và may mắn em đạt kết quả cao”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trình (Chủ tịch UBND tỉnh) cho biết ông cảm thấy rất tự hào và xúc động trước thành tích của em Huy. Ông mong muốn bản thân Huy nói riêng và toàn thể học sinh nói chung cũng như đội ngũ giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để thực sự trở thành những người có tài, có đức phục vụ cho đất nước. “Chúng ta phải cố gắng làm sao cho em Huy phát triển hơn nữa trong những năm học ĐH. Chặng đường tiếp theo, những mô hình đào tạo cho Huy đạt như thế này chúng ta phải tiếp tục làm nhằm đào tạo những em khác để Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là nơi đào tạo những nhân tài”, ông Trình nhắn nhủ.

Ông Nguyễn Văn Trình (Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tài) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hoàng Hữu Quốc Huy

Trên 400 triệu đồng khen thưởng

Để biểu dương thành tích của Hoàng Hữu Quốc Huy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tài đã trao tặng Bằng khen cùng số tiền thưởng 300 triệu đồng cho em. Tập thể Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng đội ngũ giáo viên ôn thi cho em cũng được UBND tỉnh tặng Bằng khen và trao thưởng. Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng DIC cũng tặng riêng cho Quốc Huy 100 triệu đồng…

Ông Trình cũng đề nghị ngành GD-ĐT phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước. Cần có chính sách tốt để thu hút những học sinh giỏi như Huy làm việc cho tỉnh, cho đất nước.

Tính khiêm nhường của một trí tuệ xuất sắc

Tại buổi lễ, Huy xúc động nói: “Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và cho con được theo đuổi niềm đam mê toán học”. Và em đặc biệt cảm ơn thầy hiệu trưởng Lê Quốc Hùng vì đã luôn đồng hành cùng em, truyền cho em cảm hứng yêu đời, dạy cho em bản lĩnh học thi và dặn dò từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt khi ở nước ngoài. “Những việc làm của thầy hiệu trưởng với con không phải chỉ đơn thuần là tình thầy trò mà đúng như sự chăm chút của một người cha. Chính sự quan tâm này đã giúp con vượt qua tất cả để đạt thành tích cao nhất”, Huy tâm sự. 

Ở tuổi 18, Huy có nhiều thành tích đáng tự hào: Giải ba môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2015; giải nhất môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải ba môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2016; giải nhất môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2017… Ở chàng trai này, học toán là một hành trình chinh phục những thử thách và trên hành trình đó, em được rèn luyện khả năng tư duy, tính logic. Và đó cũng chính là sức hấp dẫn của toán khiến em càng học càng thấy say mê. Huy chia sẻ: “Học toán có nhiều điều thú vị, mỗi khi em giải được một bài toán thành công mà không cần có sự giúp sức, em cảm thấy rất thỏa nguyện và tiếp tục giải một bài toán khác, khó hơn. Đó chính là động lực để em học toán tốt”.   

Tại IMO 2017, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh dự thi đã giành 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Với kết quả này, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 sau Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Huy thích học toán từ bé, lúc mới làm quen với những phép tính cộng trừ đơn giản đầu tiên. Năng khiếu với môn toán của em cũng sớm bộc lộ so với những môn học khác. Nhưng, để có được những thành tích nổi bật tại các kỳ thi thì đó là cả một quá trình nỗ lực học tập mà dấu mốc đầu tiên là khi em thi đậu vào lớp chuyên toán 2 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Vào trường chuyên, môi trường học tập khác hơn, yêu cầu khó hơn đòi hỏi Huy phải cố gắng gấp nhiều lần. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những thành tích của em đều là kết quả của quá trình tự học và sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường. Mỗi ngày, em đều dành hơn 4 giờ cho môn toán. Em tìm đọc nhiều tài liệu, tự tìm tòi những phương pháp giải toán sáng tạo. Có những bài toán, em phải mất 2-3 ngày mới tìm được cách giải. Dẫu vậy, Huy luôn tự mình giải quyết cho đến khi hoàn thành và chưa một bài toán nào khiến em chùn bước. Thành quả đầu tiên khi học trường chuyên là Huy đạt giải ba môn toán cấp tỉnh năm học lớp 10. Sau năm học này, Huy được chuyển sang lớp chuyên toán 1 và được chọn vào đội tuyển toán quốc gia. Thầy Trần Quang Vinh (người trực tiếp dạy môn toán cho Huy suốt 3 năm THPT) đánh giá cao tính khiêm nhường và sự nỗ lực mạnh mẽ của cậu học trò nhỏ này. Thầy Vinh cho hay, tuy điểm xuất phát không bằng nhiều bạn cùng lớp, cùng khóa nhưng Huy đã nhanh chóng bứt phá. Có thể ví Huy như vận động viên điền kinh có sự tăng tốc mạnh mẽ khi đã làm quen với đường đua. Thầy Vinh nhớ lại: “Hồi mới vào lớp 10, do điểm thi không quá cao nên Huy chỉ được chọn vào lớp chuyên toán 2 (trình độ thấp hơn lớp chuyên toán 1), nhưng đến giữa năm lớp 10, em đã bứt phá và được chuyển sang lớp chuyên toán 1. Sau đó, Huy bắt đầu trở nên xuất sắc hơn với môn toán từ năm lớp 11...”.

Ước mơ được học các ngành kỹ thuật nên Huy đã nộp hồ sơ vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM theo học ngành toán ứng dụng. Mục tiêu sắp tới của chàng trai này là củng cố vốn ngoại ngữ của mình.

Bài, ảnh: An Khánh