Thứ sáu, 16/6/2017, 10h54

Cháy chung cư tại Anh: Hàng trăm người có thể đã chết

Tính đến tối 15/6, có 17 người thiệt mạng, 74 người nhập viện trong vụ hỏa hoạn ở tòa chung cư Grenfell ở thủ đô London. Theo lãnh đạo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy London, những người bị kẹt trong tòa nhà có thể lên tới hàng trăm và khó qua khỏi.

Lính cứu hỏa khiêng thi thể nạn nhân ra khỏi tòa chung cư. Ảnh: Daily Mail.
Lính cứu hỏa khiêng thi thể nạn nhân ra khỏi tòa chung cư. Ảnh: Daily Mail.

Sáng 15/6, Thủ tướng Anh Theresa May tới thị sát tòa chung cư và cam kết sẽ cho điều tra toàn diện. Trong khi đó, các bộ trưởng đang phải đối mặt áp lực dư luận ngày càng tăng về việc đã làm ngơ trước những kiến nghị của cư dân.

Cư dân từng làm báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc sử dụng tấm nhựa làm vỏ bọc bên ngoài tòa nhà rất nguy hiểm; nó chính là mồi lửa khi xảy ra hỏa hoạn. Nghị sỹ David Lammy kêu gọi bắt giữ những người gây ra thảm họa này.

Lính cứu hỏa có thể lên tới đỉnh tòa nhà nhưng không thể vào bên trong các căn hộ vì không đảm bảo an toàn. Dany Cotton, lãnh đạo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy London, nói rằng, chỉ có phép màu thì những người bị kẹt bên trong tòa nhà mới có thể sống sót. Nhiều chó nghiệp vụ và nhân viên cứu hộ đã được huy động đến tòa nhà và công việc tìm kiếm có thể kéo dài hàng tuần.

Những hình ảnh mới nhất của tòa nhà cho thấy, các căn hộ bị cháy rụi, hầu như không còn gì nguyên vẹn. Hơn 1 triệu bảng Anh được quyên góp để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Nữ hoàng Anh đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

May mắn thoát chết

Một bà mẹ có 6 con nhỏ sống ở tầng 21 của tòa nhà dìu dắt nhau xuống dưới đất. Tới nơi, bà mẹ mới phát hiện chỉ có 4 con đi cùng mình. Hai con vẫn mất tích. Trong khi đó, anh Marcio Gomes, (38 tuổi, cũng sống tại tầng 21) đưa được vợ mang thai 7 tháng và 2 con xuống đất an toàn.

Anh kể không hề nghe thấy chuông báo cháy. Anh dùng khăn ướt quấn quanh người bọn trẻ và dắt nhau đi xuống dưới. Đi được một đoạn dài, anh phát hiện con gái 12 tuổi lạc đâu mất. Anh vội đưa vợ và con gái 10 tuổi xuống đất, rồi quay ngược trở lại tìm con gái đầu. Hóa ra, cô bé bị ngạt khói, không thể đi tiếp được. Sau đó, cả nhà anh nhập viện vì ngạt khói, người vợ hôn mê nhưng thai nhi an toàn.

Nhiều người nói rằng, họ không nghe thấy tiếng báo cháy, và gia đình anh Gomes chỉ phát hiện ra vụ hỏa hoạn lúc 2h30 sáng, tức là sau khi lửa cháy gần một tiếng rưỡi.

Theo Tiền Phong