Thứ sáu, 8/1/2016, 09h55

Cháy rụi chợ Tân Tịch, hơn 41 người "màn trời chiếu đất"

Ngọn lửa bùng phát ra lúc nửa đêm làm nhiều tiểu thương và người dân lân cận một phen hoảng loạn. Rất may không có thiệt hại về người. 

Gia đình anh Trương Thanh Phong đang phải tá túc nhà hàng xóm - Ảnh: Ngọc Tài
Gia đình anh Trương Thanh Phong đang phải tá túc nhà hàng xóm - Ảnh: Ngọc Tài

Khoảng 0g sáng 8-1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi Chợ Tân Tịch - phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khu chợ vừa là nơi buôn bán cá vừa là nhà ở của 41 nhân khẩu. Hiện tại các hộ dân đang lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Ước tính thiệt hại vụ cháy hàng trăm triệu đồng.

Theo thống kê ban đầu, lửa đã thiêu rụi 8 gian hàng vừa làm nhà để ở của 41 nhân khẩu. Ngoài ra, một căn khác cũng bị cháy sém. Hầu hết nhà của tiểu thương làm bằng vật liệu gỗ dễ cháy nên hầu như họ chỉ kịp tháo thân chứ không thể mang tài sản nào ra ngoài.

Anh Trương Hoài Phong, một nạn nhân của vụ cháy, cho biết: “Mới nghe la cháy cả nhà tui chạy ra chừng 30 phút là nhà cửa đã bị cháy rụi hết, không cứu được gì. Con, cháu tui giờ không có đồ mặc đi học luôn”.

Không riêng gì hộ anh Phong mà những hộ khác đều bị cháy hết đồ đạc và nhiều vật dụng có giá trị. Trước mắt họ đang xin ở nhờ những nhà cạnh chợ.

Ông Nguyễn Văn Cường, chủ tịch UBND phường 6, thành phố Cao Lãnh, cho biết trước mắt địa phương vận động hỗ trợ được mỗi hộ bị hỏa hoạn 1 triệu đồng và 10kg gạo.

Sắp tới sẽ bố trí các tiểu thương bán tạm phía đối diện chợ. Sau đó sẽ xin ý kiến UBND thành phố Cao Lãnh hỗ trợ tái định cư cho các hộ này.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Ngọc Tài
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Ngọc Tài
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Ngọc Tài
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Ngọc Tài
 

NGỌC TÀI (TTO)